Inter Milan – Marseille (2h45 ngày 14/3): Cơ hội cứu ghế

Một trong những lý do chính yếu khiến Chủ tịch Massimo Moratti chưa sa thải Ranieri là vì ông vẫn còn chờ một kết quả tại Champions League. Đêm nay, tiếp Marseille chính là cơ hội cuối của “Gã thợ hàn”.

Inter (phải) đang có cơ hội để lội ngược dòng ở lượt về

Vào cùng thời điểm này năm ngoái, Inter Milan cũng có trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League không thành công khi để thua Bayern Munich ngay tại “thánh địa” Giuseppe Meazza (cũng với tỉ số 1-0). Inter khi ấy mang nhiều nét tương đồng với hiện tại khi đội bóng xếp thứ 7 tại Serie A và ngay sau đó xa thải Benitez để nhường chỗ cho HLV Leonardo.

Nhắc lại để thấy rằng, rõ ràng ở mùa giải 2010/2011 Inter còn đứng trước một thử thánh khắc nghiệt hơn lúc này. Ngay cả khi đội bóng mà Nerazzurri phải đối mặt khi đó là Bayern Munich, đã từng là bại tướng trong trận chung kết Champions League 1 năm trước đó. Và khi mà tất cả mọi người nghĩ đến một năm thất bại của bóng đá Ý nói chung và Inter nói riêng, đội bóng nửa xanh thành Milan đã làm nên điều kì diệu hơn cả truyện cổ Grim khi ngược dòng đánh bại “Hùm xám” với tỉ số 2-3 để giành vé vào vòng tứ kết.

Lát cắt số phận một lần nữa đẩy Inter vào hoàn cảnh khó khăn tương tự. Không có nhiều sự lựa chọn hay toan tính cho đội bóng lúc này, một trận thắng với cách biệt 2 bàn là mệnh lệnh bắt buộc. Chưa nhắc tới những khó khăn cụ thể, lợi thế lớn nhất của Inter lúc này đó là được thi đấu trên sân nhà Giuseppe Meazza, nơi phía sau lưng họ là sự ủng hộ tuyệt đối của các tifosi. Dư âm niềm hân hoan trở về sau chiến thắng tại Bentegodi vẫn còn đó, nhưng đó không phải là thứ vũ khí thích hợp đối với Ranieri và các học trò thời điểm này. Điều họ cần làm là phải giữ được tỉnh táo cùng sự tập trung cao độ.

Gặp Marseille sẽ là cơ hội cuối của Ranieri tại Inter Milan

Cuối tuần qua, sau chuỗi 9 trận chỉ biết hòa và thua, Inter đã tìm lại hương vị chiến thắng bằng trận đấu đầy cảm xúc tại Bentegodi. Sau trận đấu, người ta đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Claudio Ranieri. Có lẽ, với sự lạc quan nhất của mình, “Gã thợ hàn” cũng không thể nghĩ rằng, ông có thể “sống” tới cuộc tái đấu với Marseille sau khi đã phải trải qua một giai đoạn tồi tệ. Giờ khi mà áp lực đã được giảm tải đi phần nào và sự tự tin cũng đã trở lại trên đôi chân của các cầu học trò, Ranieri lại có quyền hi vọng. Có thể tin rằng, tiếp Marseille đêm nay sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong những ngày Ranieri ở Inter. Thắng ông sẽ được giữ lại cho đến cuối mùa, thua, Chủ tịch Moratti chắc hẳn sẽ chẳng còn kiên nhẫn với ông.

Xét một cách toàn diện, trận thua 0-1 trên đất Pháp không thể coi là một thảm họa nhất là khi ở trận đấu đó, Inter chơi vẫn tốt và họ chỉ để thua ở những phút cuối bởi một khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ. Tin vui với Ranieri là ở trận đấu đêm nay, ông sẽ có sự phục vụ của bộ tứ vệ tốt nhất gồm Maicon, Lucio, Samuel và Zanetti. Kinh nghiệm của cả 4 sẽ giúp ích rất nhiều cho Inter trong việc giữ sạch lưới trước khi các tiền đạo tìm ra cách xuyên thủng mành lưới Marseille. Cần phải ghi được cách biệt hai bàn thắng hay ít nhất phải thắng 1-0 trong 90 phút để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Đó là điều mà thầy trò Ranieri hoàn toàn có thể làm được.

Một thuận lợi cho Inter là ở thời điểm hiện tại, Marseille đang sa sút nghiêm trọng. 4 trận gần nhất, thầy trò Didier Deschamps toàn thua. Không những thế, nội bộ đội bóng Pháp cũng đang có dấu hiệu bất ổn khi một số cầu thủ tỏ ra bất mãn với ban huấn luyện vì chuyện bán Lucho hồi tháng 1 vừa. Thêm vào đó, dù Loic Remy, Mathieu Valbuena, Andre Ayew, Alou Diarra, Souleymane Diawara đã có thể trở lại đội hình chính, nhưng chẳng ai dám chắc họ sẽ chơi với phong độ cao nhất sau quãng thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Trong gian khó, Inter vẫn luôn chứng minh được bản lĩnh của mình. Do vậy, đây đang là thời điểm người hâm mộ chờ đợi vào bản lĩnh của đội bóng áo xanh-đen. Khi đã mang trong mình một sự hồi sinh, Inter sẽ biết cách để vượt qua những khó khăn.

Đội hình dự kiến:
Inter Milan (4-3-3): Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti - Poli, Stankovic, Cambiasso - Sneijder - Milito, Forlan
Marseille (4-2-3-1): Mandanda - Azpilicueta, Diawara, Nkoulou, Morel - Diarra, Cheyrou - Amalfitano, Valbuena, Ayew – Remy.

Dự đoán: 2-0 (lượt đi 0-1)