Hướng đến Roland Garros 2012: Những huyền thoại không danh hiệu

Một huyền thoại tennis thế giới theo những đánh giá cầu toàn sẽ là người có đầy đủ bộ sưu tập 4 danh hiệu Grand Slam.

Làm được điều ấy trên mọi mặt trận sân cỏ, đất cứng, đất nện có nghĩa là tay vợt ấy đã có thể để lại một mốc son của riêng anh ta trong cuốn lịch sử tennis nhân loại. Và quả thật, chúng ta đã có những con người như thế, những Roger Federer, Rafael Nadal. Chỉ còn gần một tuần nữa, Roland Garros – giải Grand Slam trên sân đất nện sẽ diễn ra, người ta lại có thời gian để suy ngẫm nhiều hơn về cụm từ “huyền thoại”.

Roger Federer (phải) đã để mất ngôi vị số 1 thế giới trước khi có thể lần đầu tiên lên ngôi ở Roland Garros

Là bởi, đôi khi có những huyền thoại chưa từng bước lên bục vinh quang cao nhất của giải đấu này vẫn được coi là “thánh sống”. Đó là những tay vợt lập hết kỷ lục này tới kỷ lục khác, vô địch các giải Úc mở rộng, Mỹ mở rộng, Wimbledon có thể tới vài lần nhưng trước cửa ải Roland Garros, họ chưa một lần nếm thử hương vị ngọt ngào của việc làm kẻ thống trị.

Chúng ta có tới 5 người như thế, những con người đã và đang làm thay đổi trục quay của tennis trái đất. Hãy bắt đầu với một tay vợt mà những giai thoại của anh vẫn luôn được vang lên mỗi ngày, hình tượng anh vẫn được đem lên bàn cân để làm chuẩn mực so sánh với các hậu bối. Xin được nói tới Pete Sampras, tay vợt sở hữu tới 14 danh hiệu Grand Slam nhưng thành tích tốt nhất tại Roland Garros chỉ là trận bán kết năm 1996 khi anh để thua nhà vô địch ngày ấy là Yevgeny Kafelnikov.

Hay như huyền thoại người Đức Boris Becker, cựu vô địch của 3 giải Wimbledon, 2 lần Úc mở rộng và Mỹ mở rộng, 49 danh hiệu lớn nhỏ nhưng trong bộ sưu tập ấy không có danh hiệu nào trên một mặt sân đất nện. Ông vào chung kết Monte Carlo 3 lần, Rome Masters, Hamburg, bán kết Roland Garros và chỉ hứng chịu những thất bại. Chúng ta còn có những John Newcome, người đứng thứ 18 trong tốp những tay  vợt nam xuất sắc nhất mọi thời đại, sở hữu 7 danh hiệu Grand Slam, rồi Jimmy Connors, người thống trị banh nỉ thế giới trong suốt khoảng thời gian từ năm 1974 đến năm 1983, vào tới bán kết Roland Garros 4 lần nhưng đều chỉ mang về những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên.

Và gần nhất, chúng ta đang có Novak Djokovic. Với một niềm tin mà chính bản thân đương kim số 1 thế giới đặt vào bản thân anh là sẽ thâu tóm trọn 4 danh hiệu Grand Slam trong năm nay, chúng ta vẫn có thể hy vọng rằng bản danh sách này chỉ là thời hiện tại khi mà trong tương lai Nole vẫn có thể tẩy tên mình khỏi nó. Nhưng điều đó không đơn giản. Hãy nhìn cách mà 4 huyền thoại trên đã thất bại đặc biệt là trường hợp của Pete Sampras, người vẫn luôn được ca ngợi là vĩ nhân của mọi sự vĩ đại trong tennis. Hay chỉ cần nhìn ví dụ gần nhất là Roger Federer, anh thậm chí đã để mất ngôi vị số 1 thế giới trước khi có thể lần đầu tiên lên ngôi ở Roland Garros.

Nole đã không bảo vệ thành công 2 danh hiệu ATP 1000 trên mặt sân đất nện trong mùa giải này. Và bây giờ thì niềm tin của người hâm mộ dành cho anh tại Roland Garros có phần lung lay. Nhưng cuộc sống, mà đặc biệt là thể thao vẫn luôn cho người ta một đặc quyền khi tất cả những quyền khác trở nên vô hiệu. Đó là quyền được mơ ước, được khát khao và giành lấy thắng lợi cuối cùng. Hy vọng rằng, sau khi giải đấu năm nay kết thúc, cái tên Novak Djokovic sẽ không còn trong “bảng danh sách đen” đặc biệt này nữa.