Hoảng hồn nữ sinh lớp 8 bị cào rách mặt giữa đường

Chiều 18.10, nhiều người đi đường không khỏi bức xúc khi chứng kiến cảnh một người đàn bà đánh một học sinh khiến khuôn mặt nữ sinh này bị cào rách nhiều chỗ.

Tại trụ sở Công an phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, nữ sinh tên là Đặng Ngọc Cẩm Châu, lớp 8A trường THCS Phan Đình Phùng TP Đông Hà khai báo, khoảng 15h cùng ngày, em vừa đi học về đến nhà tại đường Lê Lợi (phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà), bất ngờ bà Lê Thu Hương, mẹ học sinh Q.N, cùng lớp với Châu gọi ra ngoài. 

Khi em Châu vừa mở cửa bước ra liền bị bà Hương xông tới chửi mắng và đánh tới tấp, túm tóc, cào vào mặt, tay và ngực. 

Ngoài những vết thương trên mặt, nữ sinh còn bị bà Hương dùng mũ bảo hiểm đánh vào gần phía sau gáy, bị sưng to. Vụ việc xảy ra giữa nơi đông người qua lại, khiến đường Lê Lợi bị tắc một đoạn dài, chỉ khi lực lượng công  an đến đưa những người liên quan về trụ sở làm việc, đám đông mới giải tán. Được biết, tại thời điểm nữ sinh Châu bị đánh, bố mẹ của em không có ở nhà.

Liên quan tới vụ việc, nữ sinh Châu cho biết, vào ngày 17/10, bạn Q.N, con bà Hương bị mất kính (em Q.N bị tật khúc xạ) nhưng không rõ ai lấy. Sau khi bà Hương chở con đi tìm kính, có đến nhà bạn cùng lớp hỏi và được học sinh này cho biết kính trong cặp sách của Châu. 

18h ngày 17/10, bà Hương đến nhà Châu nói rằng cô bé đã lấy trộm kính của bạn Q.N., lúc đó có mẹ của Châu là chị Phạm Thị Cẩm Hương ở nhà. Sau khi nghe rõ sự tình, chị Cẩm Hương bảo con mở cặp sách ra thì phát hiện có kính của Q.N. Tuy nhiên, em Châu cho biết không hề giấu kính của bạn và bất ngờ trước sự việc này. 

Cũng theo lời nữ sinh Châu, ngày 18/10, trong giờ lên lớp, em Châu và Q.N có xích mích với nhau. Sau buổi học, Châu đi về nhà và xảy ra sự việc trên. 

Được biết, năm học vừa qua nữ sinh Châu đạt học sinh giỏi, hạnh kiểm loại tốt. Tối cùng ngày, sau khi cung cấp lời khai tại công an, cô nữ sinh lớp 8 được đưa đến bệnh viện. 

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.