Hình ảnh mới nhất của cậu bé 2 tuổi từng bị bỏ đói gây chấn động thế giới

Bức ảnh một người phụ nữ tay cầm chai nước, tay cầm hộp bánh đút cho một cậu bé người da đen gầy trơ xương đã gây chấn động toàn thế giới cách đây vài năm.

Vào ngày 31/1/2016, một cậu bé 2 tuổi đã được cứu sống trên đường phố Uyo Southeast Nigeria bởi một nhân viên cứu trợ người Đan Mạch - Anja Ringgren Loven.

Cậu bé có tên Hope (tên được Anja Ringgren Loven đặt cho) bị cáo buộc là phù thủy và chính gia đình đã từ bỏ, bỏ rơi em ngoài đường phố. Sau nhiều ngày liền bị bỏ đói, Hope trở nên gầy còm, trơ xương không còn chút sức sống. Thế nhưng, cuộc đời cậu bé bỗng sang trang khi em gặp được nhân viên cứu trợ Anja Ringgren Loven.

Hình ảnh về nữ tình nguyện viên Anja Ringgren Loven và cậu bé bị bỏ đói
gây chấn động thế giới.

Anja Ringgren Loven còn nhớ lần đầu cô gặp Hope trong bộ dạng "khỏa thân" đi bộ dọc trên con đường bụi bặm của Nigeria và dường như cậu bé không thể đứng vững được nữa. Những ngày qua, cậu bé sống nhờ những thức ăn dư thừa trong rác thải của người dân.

"Thằng bé đang trong tình trạng nguy kịch và còn rất ít cơ hội sông sót. Tuy nhiên, thật tuyệt vời, Hope vẫn tiếp tục chiến đấu và việc điều trị được bắt đầu. Bé đã bắt đầu tăng cân", Anja Ringgren Loven cho biết.

Hope sau đó được điều trị và theo học tại một trại trẻ mồ côi cùng với 35 đứa trẻ bị bỏ rơi khác do Anja Ringgren Loven và chồng cô điều điều hành. Tại thời điểm năm 2016, nữ tình nguyện viên Anja Ringgren Loven được tạp chí Ooom của Đức mệnh danh là "người truyền cảm hứng nhất trong năm 2016".

Cùng xem lại loạt ảnh biến đổi đến bất ngờ của Hope - từ một cậu bé gầy còm trơ xương hết sức sống cho đến thời điểm hiện tại béo khỏe, bụ bẫm và năng động:

Lần đầu tiên Anja Ringgren Loven nhìn thấy Hope, cô đã nghĩ ngay đến đứa con của mình.

Loven đã không thể cầm lòng được và quyết định mang lại sự sống cho cậu bé đáng thương này.

Cậu bé đã được điều trị bằng những phương pháp hiện đại nhất, tốt nhất.
Em được bao bọc bởi tình yêu thương của tất cả mọi người.

Đặc biệt trong đó là tình yêu thương của người mẹ Loven.

Hình ảnh mập mạp bất ngờ của Hope hơn 1 tháng sau đó khiến nhiều người xúc động, vỡ òa.

Không những thế, Hope còn rất hoạt bát.

Em thoải mái vui đùa cùng các bạn đồng lứa.

Loven thường xuyên có chuyến thăm "con trai" để tiện theo dõi tình hình sức khỏe của bé.

Nữ tình nguyện viên từng chia sẻ: "Hope như là con trai tôi vậy. Như mọi đứa con khác
của tôi, tôi yêu thằng bé đến mức không có từ ngữ nào diễn tả nổi.”

Hình ảnh mới nhất về cậu bé Hope giờ đã gần 4 tuổi.