Hi hữu: Xe bịt bùng "bỗng" bật cửa, nghi phạm chạy trốn

Dù đang bị còng tay nhưng thấy cửa xe áp giải bung ra, nghi phạm ma túy vẫn liều mình nhảy khỏi xe bỏ trốn.

Ngày 14/11, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ việc khá hi hữu khi cán bộ Công an huyện trên đường dẫn giải nghi phạm ma túy đến bệnh viện xét nghiệm HIV và đối tượng này nhảy khỏi xe bỏ trốn.

Trước đó, tối ngày 13/11, Công an huyện Tân Uyên dùng xe công vụ biển xanh, có trang bị còi đèn ưu tiên chở nghi phạm liên quan vụ án ma tuý Hoàng Văn Bốp (22 tuổi, ngụ Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để tiến hành kiểm tra HIV.

Khi xe lưu thông đến đoạn cua gần đường Thích Quảng Đức (thuộc khu phố I, phường Phú Hoà) thì bất ngờ cánh cửa xe bất ngờ bật ra.

Thấy cửa bung ra, dù đã bị còng hai tay nhưng Bốp vẫn lao xuống đường tẩu thoát. Khi lực lượng áp giải dừng xe lại thì Bốp đã chạy nhanh vào con hẻm lẩn trốn.

Lúc này các hiệp sĩ đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hoà cùng hàng trăm người dân đã hỗ trợ với lực lượng Công an phong tỏa nhiều tuyến đường, hẻm để quyết bắt đối tượng.

Khoảng hơn 1 giờ sau, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và các thành viên đội Phòng chống tội phạm đã bắt giữ được nghi phạm khi hắn co mình trốn gọn trong một lùm cây.