Hậu derby Manchester: Sir Alex vẫn chưa hết "cay"

Dường như nỗi đau thua trận trước Man City vẫn còn ám ảnh Sir Alex và khiến vị chiến lược gia "lão làng" này chưa hết "cay".

Còn nhớ ở phút 76 trong trận derby thành Manchester giữa Man City và M.U trên sân Etihad, tiền vệ De Jong của Man xanh đã có một pha phạm lỗi thô bạo với Welbeck khiến tiền đạo của M.U đổ gục xuống sân. Trọng tài đã rút thẻ vàng để cảnh cáo De Jong nhưng Sir Alex cho rằng đó phải là một chiếc thẻ đỏ. Trong khi đó, Mancini cũng đã lên tiếng bênh vực cậu học trò của minh và hai bên đã xảy ra cãi vã. Thậm chí, có lúc tưởng như hai vị chiến lược gia này sẵn sàng nhảy bổ vào nhau quyết ăn thua đủ nếu không có sự can ngăn.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì NHM được chứng kiến từ hai nhà cầm quân này. Sau khi trận đấu kết thúc, cả hai vị chiến lược gia vốn nổi tiếng là điềm tĩnh vẫn tiếp tục có những nhận xét không mấy tốt đẹp giành cho nhau.

Sir Alex thì cáo buộc đối thủ bên kia chiến tuyến đã “chơi không đẹp” khi luôn tìm cách can thiệp vào các quyết định của tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Nhà cầm quân 70 tuổi bức xúc nói: “Mancini làm như thể chính ông ta mới là người cầm còi trận đấu vậy. Suốt cả trận, ông ta toàn lao ra sát đường biên để phàn nàn với trọng tài chính rồi lại kêu ca với trọng tài thứ tư và trọng tài biên. Tình huống tôi bất bình vì pha vào bóng thô bạo của De Jong với Welbeck, ông ta cũng xía mũi vào. Mancini có thể phàn nàn về công tác trọng tài ở bất kỳ trận nào khác. Nhưng tôi không để nó xảy ra trong trận đấu có sự góp mặt của M.U”.

Mancini cũng chẳng phải tay vừa, khi những lời khó nghe của Sir Alex được truyền đạt lại, chiến lược gia người Ý đã mỉa mai lại đối thủ: “Ai nói như vậy? Sir Alex ấy à? Chắc là không rồi. Ông ấy có bao giờ nói điều nọ điều kia với trọng tài không nhỉ? Không, không bao giờ có chuyện đó cả. Tôi chỉ không hiểu tại sao khi tôi đang tranh luận với trọng tài thứ tư thì Sir Alex lại tiến đến và dành cho tôi những lời lẽ “tử tế””.

Tình huống lời qua tiếng lại giữa Sir Alex và Mancini

Chưa dừng lại ở đó. Theo Mancini, Sir Alex và các học trò của ông chỉ nên tự trách mình chứ đừng nên đổ lỗi cho người khác. Mancini cho rằng vấn đề mấu chốt của trận đấu là thái độ của 2 bên. “Trong khi chúng tôi quyết thắng thì họ chỉ ra sân với tinh thần cầu hòa và đó là sự khác biệt. Tất nhiên, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng thắng trận này”.

Hiện tại, Man City đang có bằng điểm số với M.U (83 điểm) nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (61/53) nhưng cơ hội vô địch vẫn chia đều cho cả hai. Trong hai vòng đấu cuối cùng, Man City sẽ lần lượt gặp Newcastle trên sân khách và QPR trên sân nhà. Trong khi đó M.U có vể dễ chịu hơn khi đối thủ chỉ là Swansea và Sunderland đã hết mục tiêu.