Grosjean có thể là nhà vô địch thế giới F1 trong tương lai

Khi dư âm về chiến thắng lần đầu tiên cho nhà đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel trong năm 2012 không còn nóng hổi, người ta lại có dịp nhắc đến những tay đua khác nhiều hơn.

Nổi bật trong số đó là Romain Grosjean, người về thứ 3 toàn chặng sau khi giành vị trí thứ 7 tại cuộc đua phân hạng trước đó.

Mới đây, ông chủ đội đua Lotus, Eric Boullier đã có những lời tán dương học trò với rất nhiều mỹ từ khác nhau trong các bài phát biểu trước báo giới. Theo ông này, “Romain có một tương lai rất sáng lạn. Cậu ấy hoàn toàn có khả năng trở thành nhà vô địch thế giới một ngày.”

Grosjean sinh ra tại Thụy Sĩ nhưng khi tham gia thi đấu thể thao, anh chọn quốc tịch Pháp làm màu cờ sắc áo. Trước khi đến với Lotus và F1, bảng thành tích của tay đua 26 tuổi này cũng đã đủ thuyết phục để người ta phải tò mò xem anh là ai. Năm 2007, Grosjean giành chức vô địch Formula 3 Euroseries. Năm 2011, anh nắm gọn trong tay 2 chức vô địch GP2 Asia Series và GP2 Series. Cần phải nói thêm, anh là tay đua duy nhất đồng thời nắm giữ 2 danh hiệu đó. Và khi trở lại F1 sau lần bái biệt năm 2008 (trong màu áo Renault), Grosjean đã làm được nhiều hơn kỳ vọng.

Romain Grosjean. (Ảnh Getty)

Anh đã có sự khởi đầu mới mẻ và khá tốt trong mùa giải này. Sau khi giành vị trí thứ 6 tại cuộc đua ở Thượng Hải, Trung Quốc, Grosjean đã được bước lên podium ngay sau đó ở chặng Bahrain. Đó mới chỉ là chặng đua F1 thứ 11 trong sự nghiệp của anh. Đó quả là những ngày khó quên của tay đua người Pháp khi anh giành vị trí thứ 7 ở chặng đua phân hạng, tốt hơn cả thành tích xếp thứ 11 của đồng đội – nhà cựu vô địch thế giới Kimi Raikkonen. Trong ngày đua chính thức, anh đã làm được nhiều hơn thế khi bứt phá ngoạn mục và có thời điểm vươn lên được vị trí thứ 2 bám đuổi rất sát Vettel.

Chẳng thế mà Chủ tịch Boullier đã rất hài lòng với màn trình diễn của 2 tay lái đặc biệt là Grosjean. Bởi anh trẻ hơn Raikkonen và phía trước là một tương lai rất dài để phấn đấu. “Điều thật sự gây ấn tượng với tôi là cậu ấy luôn theo rất sát Kimi khi bị vượt mặt và chỉ kém Vettel 10 giây. Tôi chưa hề nghĩ tới việc có 2 tay đua đứng trên podium trong chặng này. Điều này có ý nghĩa rất lớn, họ hoàn toàn có khả năng cho ngôi vô địch và Grosjean, cậu ấy có đầy đủ phẩm chất của một tay đua giỏi: tốc độ, tài năng.”

Dĩ nhiên là Boullier nói hơi quá. Vì 10 giây trong F1 và nhất là trong tình huống bám đuổi người đứng đầu là cả một vấn đề lớn. Trừ khi người dẫn đầu vào pit stop, nếu không thu hẹp khoảng cách khi chặng đua đang diễn ra là việc không hề đơn giản. Nhưng ông Boullier có lý của ông khi ca ngợi “gà nhà” nhất là sau màn trình diễn đáng nể của họ tại Bahrain. Qua 4 chặng đua, người ta đã chứng kiến 4 tay đua của 4 đội khác nhau ăn mừng ngôi vô địch. Đã khá lâu rồi F1 mới nhộn nhịp, bất ngờ, hấp dẫn và giàu kịch tính đến thế. Bởi vậy mà người hâm mộ có quyền để tin vào lời Boullier nói, 1 ngày nào đó, chính Grosjean sẽ bước lên podium cao nhất.