Đua nhau sinh con năm Nhâm Thìn: “Rồng con” khổ từ lúc chào đời

Mới đầu năm, các bệnh viện phụ sản hoặc có khoa sản tại TPHCM đang bị áp lực lớn và phải gồng mình hoạt động hết công suất. “Tiểu long” ra đời sướng đâu chưa thấy, nhưng trước mắt, mẹ con phải nằm chung giường, thiếu phòng sinh, thiếu cả nhân viên y tế.

Áp lực rồng vàng

Đến hết ngày mùng chín tết, nhiều BS, điều dưỡng trực phòng sinh tại BV Từ Dũ vẫn chưa được giải lao nghỉ tết trọn vẹn. Các BS phải chia nhau ca trực sít sao, nhưng vẫn khó kham nổi lượng sản phụ đổ về sinh. Không những áp lực về năm rồng để sinh được “tiểu long” 60 năm mới có một lần, mà nhiều người còn quan niệm rồng phải nguyên con mới sướng. Có nghĩa là phải sinh con từ tháng giêng cho đến tháng hai, ba mới tốt. Chính vì quan niệm này khiến nhiều gia đình đặt ra mục tiêu phải sinh cho bằng được trong những tháng này, thậm chí có người thai chưa đủ 40 tuần vẫn khẩn thiết đề nghị mổ bắt con ra cho bằng được.

Chưa đầy 10 ngày bước qua năm Nhâm Thìn, chỉ tính riêng các BV trên địa bàn TPHCM đã có gần 1.500- 1.600 “rồng con” ra đời. Chỉ tính riêng trong 3 ngày tết, số trẻ ra đời đã lên đến 900 - tăng 43% so với cùng thời điểm năm Tân Mão (630 ca sinh). BS Trần Ngọc Hải - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ TPHCM - cho biết: “Trong năm 2010, tại BV Từ Dũ tiếp nhận gần 40.000 ca, năm 2011 gần 50.000 ca (tăng 25%). Dự báo năm Nhâm Thìn, số người đến sinh sẽ tăng 30% so với năm Tân Mão. Phòng ốc trang thiết bị của BV cũng chỉ có chừng đó, trong khi số ca sinh lại tăng mạnh nên phòng ốc, giường bệnh, BS, điều dưỡng sẽ khó đáp ứng đủ được”.

Trong khi đó, tại BV Hùng Vương TPHCM, theo BS Trần Thiện Vĩnh Quân - Phó Giám đốc BV thì, hiện nay phòng khám thai của BV luôn trong tình trạng quá tải.  Vào khoảng từ giữa năm 2011, số thai phụ đến khám, theo dõi thai kỳ ở BV đã tăng lên 600-700 ca/ngày. Đây là số thai phụ sẽ sinh cho năm Nhâm Thìn.

Gặp khổ từ lúc mới sinh

Hết heo vàng, chuột kim cương, trâu vàng, mèo vàng... lại đến “tiểu long” đang được truyền nhau khiến nhiều gia đình lên kế hoạch bằng mọi giá phải sinh con cho bằng được trong năm rồng để cho con sau này được sung sướng. Lý thuyết là thế, tương lai sung sướng đâu chưa thấy thì ngay từ lúc mới sinh, những chú “rồng nguyên con” lại chịu áp lực muốn ra nhưng chưa được vì mẹ phải chờ vật vạ khi đã đến giờ sinh nhưng chưa có phòng, thiếu BS. Có mặt tại BV Từ Dũ vào những ngày này mới chứng kiến sự quá tải diễn ra rất lớn, nhiều bà mẹ và con sinh ra phải nằm ghế bố tạm, thậm chí tràn ra cả hành lang. Giường dịch vụ khó có thể đăng ký được khi danh sách chờ dài gần 2 trang giấy A4.

Trước thực tế “bùng nổ mèo, rồng ra đời”, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, nếu tăng thêm 40 trẻ thì TP phải chuẩn bị một phòng học mới. Chỉ tính riêng tại BV Từ Dũ, so với năm Canh Dần, số trẻ sinh ra trong năm mèo đã tăng thêm 10.000 và TP phải tính xây thêm 250 phòng học mới để đáp ứng nhu cầu học khi trẻ bước vào mẫu giáo. Năm nay với dự báo trẻ tăng 30%, chắc chắn sẽ tạo một áp lực rất lớn cho TP trong chăm sóc y tế, giáo dục, gây mất cân bằng giới tính, sức ép về trường học, nhà ở, việc làm... sau này.  

Xin trích lời khuyến cáo của một BS, trước khi sinh con trong năm Nhâm Thìn, các bậc làm cha mẹ cần cân nhắc: Bà mẹ vất vả trong việc thăm tìm người chăm sóc em bé sau sinh, thậm chí phải trả số tiền lớn khám thai định kỳ vì số lượng thai phụ rất lớn; khó khăn trong hơn so với năm trước; khi đến tuổi đi học trẻ sinh năm Thìn sẽ khó tìm được các trường như ý, thậm chí trẻ phải học trong những lớp rất đông, giáo viên không thể đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất; đến tuổi vào ĐH, CĐ trẻ phải chật vật trong việc cạnh tranh vì xung quanh mình có quá nhiều “rồng” là địch thủ...