ĐTVN: Nỗi lo chân sút!

Bỏ lỡ một loạt cơ hội mười mươi để có thể nâng tỷ số trong trận giao hữu với Mozambique diễn ra chiều nay trên sân Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ đâm lo.

Đội tuyển Mozambique không quá mạnh, và lối chơi cùng thể lực cũng chẳng thuộc loại xuất sắc, vì thế đội tuyển Việt Nam là những người cầm trịch thế trận. Tuy nhiên, trong một trận đấu gần như lấn lướt về mọi mặt, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng vẫn không thể đưa được bóng vào lưới đối phương, dù họ có ít nhất là 7 cơ hội rõ ràng để làm điều ấy. Thậm chí bàn thắng duy nhất của đội tuyển chủ nhà là do hậu vệ của đội bạn “biếu tặng” khi đánh đầu vào lưới ở phút 62.

Lý giải cho việc bỏ lỡ nhiều cơ hội của các học trò, HLV trưởng Phan Thanh Hùng cho biết: “Các cầu thủ của chúng ta không được trao nhiều cơ hội ra sân ở cấp CLB, đặc biệt là các tiền đạo, dẫn đến tâm lý không vững và thiếu tự tin mỗi khi có cơ hội”.

Đấy cũng là một thực trạng của bóng đá Việt Nam hiện nay, khi hầu hết các CLB đều chuộng các chân sút ngoại, trong khi những cầu thủ nội thường xuyên phải mài đũng quần trên ghế dự bị ở các giải đấu quốc nội. Thậm chí các giải đấu trong nước (đặc biệt là V-League), “hiện tượng chân gỗ” ở các chân sút Việt từng được nói đến rất nhiều sau mỗi vòng đấu.

Việc các chân sút không thể ghi bàn dù có quá nhiều cơ hội ở 1 trận giao hữu, tự dưng lại đâm lo nếu ĐTVN bước vào một giải đấu chính thức, chẳng hạn như AFF Suzuki Cup vào cuối năm, vì nếu tình trạng phung phí cơ hội vẫn tiếp diễn, có lẽ rất nhiều khán giả sẽ lâm vào tình cảnh… tức quá mà chết!