Điều chưa biết về kẻ nã súng vào vợ chồng em trai

Vào tù bốn lần, Ẩn trở về lại hành xử côn đồ với ngay cả vợ chồng em trai mình.

Vào tù ra tội

Cha mẹ Phan Văn Ẩn (40 tuổi, TP.HCM) cưới nhau từ lúc còn rất trẻ. Cuộc sống khó khăn, hai người phải bươn chải khắp chốn, làm bất cứ việc gì để mưu sinh. Mười đứa con lần lượt ra đời.

Cha của Ẩn ra đi khá sớm, để lại đàn con nheo nhóc cho vợ. Trước đây, hai vợ chồng cùng làm nuôi con đã khó, nay chỉ còn người phụ nữ thì việc mưu sinh khó khăn hơn gấp bội. Thế nhưng, vì lòng thương con, bà vẫn gắng gượng với rất nhiều công việc khác nhau.

Đáng lẽ, thương mẹ, Ẩn phải cố học hành đến nơi đến chốn, hay nghỉ học thì phải kiếm công ăn việc làm để phụ giúp gia đình. Thế nhưng, hắn lại thích tụ tập bạn bè, lê la hàng quán, tám chuyện khắp nơi. Và điều hiển nhiên, sống buông thả trong độ tuổi dậy thì, gã tiếp nhận những điều xấu nhanh gấp bội đối với cái tốt.

Bước lên 18 tuổi, Ẩn cùng bạn bè đi cướp tiền để phục vụ cho những buổi ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Một lần đang hành sự, hắn bị công an bắt. Sau đó, hắn bị tuyên phạt 15 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản của công dân. Đến năm 19 tuổi, hắn lại bị bắt và nhận mức án thấp hơn mức án trước 3 tháng tù giam cùng về tội cũ. Tổng hợp hình phạt, hắn phải chấp nhận hình phạt 27 tháng tù giam.

Cứ ngỡ, vào tù, mỗi đêm nằm trong bốn bức tường tối sẽ khiến Ẩn suy ngẫm lại những tháng ngày đã qua rồi hối hận và làm lại cuộc đời. Thế nhưng, vừa mới ra tù được vài tháng, hắn lại tụ tập với đám bạn cũ. Năm 1997, hắn bị bắt nhưng lại về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lần này, TAND TP.HCM tuyên 4 năm tù giam.

Sau đó, đúng một năm, hắn lại bị đưa ra xét xử trong một vụ án cướp tài sản do hành sự trước khi bị bắt. Trong phiên tòa này, hắn lại nhận thêm mức án 12 năm tù giam.

Với một người bình thường, vào tù một lần đã cảm thấy kinh hãi. Thế nhưng, đối với Ẩn, dường như chuyện "vào khám" là điều quá bình thường. Thế nhưng, hồ sơ ghi tiền án, tiền sự của hắn sau này sẽ thêm một mục khác nữa là tội giết người.

Cận cảnh khuôn mặt kẻ vào tù ra tội như đi chợ

Hành xử người thân theo kiểu xã hội đen

Sau khi từ nhà tù về mới đây nhất, Ẩn cưới vợ, sinh con. Cuộc sống của kẻ “thích ngồi tù hơn ở ngoài xã hội” dần dần bình thường. Tuy nhiên, cuộc sống của gã lại gặp một biến cố lớn.

Khoảng 17h ngày 18/9/2012, Ẩn đón con gái đi học về đến nhà của mình tại phường 22, quận Bình Thạnh rồi cho ăn cháo. Do con khóc nên Ẩn dùng tay đánh. Mẹ Ẩn thấy con trai cứ đánh cháu gái hoài, xót lòng nên la mắng. Không những không dừng tay, hắn quay trở lại cự cãi với mẹ.

Cùng lúc này, anh Phan Văn Dạng là em ruột Ẩn thấy vậy liền bênh vực mẹ và cự cãi, dẫn đến hai anh em xô xát với nhau. Thấy vậy, chị Trần Thị Mười là vợ của anh Dạng và chị Phan Thị Lắm là chị ruột của Ẩn lại can ngăn, đồng thời kéo người em ra ngoài cổng rào trước nhà.

Tức giận, Ẩn liền chạy vào trong nhà, lấy một khẩu súng hiệu K54 cùng sáu viên đạn chạy ra đứng trước nhà nhắm hướng súng về phía vợ chồng anh Dạng bắn một phát. Đạn nổ trúng vào cột cổng hàng rào trước nhà. Hoảng sợ, vợ chồng anh Dạng ba chân bốn cẳng chạy ra đường hẻm trước nhà.

Sau đó, Ẩn nhét súng vào lưng quần rồi vào nhà bế con đi ra đường hẻm thì súng bị rơi xuống đất cướp cò làm đạn nổ một phát nhưng không trúng ai. Sau đó, Ẩn đem súng về nhà cất giấu ở phía sau phòng vệ sinh.

Nhận được thông báo của vợ chồng anh Dạng, công an đã xuống hiện trường bắt giữ Ẩn và thu khẩu súng K54 cùng một hộp đạn còn bốn viên đạn, hai vỏ đạn và một đầu đạn.

Chiều 21/12/2013, tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Ẩn về hai tội giết người và tàng trữ trái phép quân dụng. HĐXX nhận định, bị cáo không đưa ra được tình tiết nào mới, đồng thời, 12 năm tù tòa sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội nên cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo xin giảm án, tuyên y án.