Đi xe gian gặp 141, quanh co vẫn “lòi đuôi”

Tại chốt 141, anh N khai rằng chiếc xe là của mẹ mình nhưng lại không thể chứng minh nguồn gốc chiếc xe.

Chiều ngày 10/7/2013, tổ công tác Y7/141 do Trung tá CSGT Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy nhận lệnh cắm chốt làm nhiệm vụ tại cầu Mai Động (hướng Tam Trinh – Kim Ngưu). Tới khoảng 16h, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Spacy nghi sử dụng BKS không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ngay lập tức, nam thanh niên này được yêu cầu dừng xe vào chốt để kiểm tra hành chính. Tại đây, người điều khiển xe không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc của chiếc xe và nói “đây là xe của mẹ em, mẹ em cầm hết giấy tờ”. Khi tổ công tác hỏi  “mẹ anh hiện tại đang ở đâu?”, người điều khiển xe nói rằng đang ở Bạch Mai. Tuy nhiên, khi được yêu cầu về nhà mang đầy đủ giấy tờ ra xuất trình thì người này lại nói “mẹ em ở tận Cầu Giấy, đi lại xa mong cách anh thông cảm”.

Anh T tại chốt 141

Từ thái độ của người điều khiển cộng với việc BKS xe được làm giả, Trung tá Lưu Mạnh Tuyến đã chỉ đạo lấy số khung số máy để xách minh nhanh. Kết quả cho thấy số khung và số máy của chiếc xe không có trong dữ liệu của Phòng CSGT CATP Hà Nội. Trong khi đó, BKS của chiếc xe đang sử dụng lại thuộc về một chiếc xe khác.

Nhận định rất có thể chiếc xe là tài sản do trộm cắp mà có, tổ công tác Y7/141 đã tiến hành bàn giao vụ việc để CAP Mai Động tiếp tục làm rõ. Theo biên bản bàn giao, người điều khiển xe tên là V.V.T, sinh năm 1983, HKTT tại Giao Thủy, Nam Định.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.