Đi lễ chùa Hương, “hối lộ” cả sư tử đá

Đi lễ chùa Hương, nhiều du khách đặt tiền lẻ trên bệ thờ, để dưới gốc cây, cài vào kẽ đá, thậm chí còn nhét tiền lẻ vào cả miệng sư tử đá để cầu may.

Những ngày đầu năm mới, khu thắng cảnh chùa Hương đón hàng vạn lượt khách lễ Phật, vãn cảnh chùa.

Dù nhà chùa và ban tổ chức đã gắn biển thông báo ở khắp nơi nhắc người dân đi lễ Phật không đem theo đồ lễ mặn, nhưng nhiều người vẫn đem thịt gà đến cúng.

Đi chùa đem theo tiền lẻ để đặt lễ, từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều người. Sau khi chắp tiền vào tay khẩn cầu, tiền lẻ được đặt lên ban thờ hoặc bất cứ nơi đâu, miễn sao không rơi.

Tiền lẻ trải cả dưới gốc cây

Trên bệ đặt sư tử đá trước sân chùa Thiên Mụ, mọi người đua nhau đặt tiền.

Bên trong động Hương Tích, lượng tiền lẻ khách đặt rất nhiều. Cứ khoảng 30 phút lại có một người phục vụ trong động đi vơ gọn tiền bỏ vào hòm công đức

Sau khi lễ trong động xong, mọi người lại đua nhau xoa tiền vào nhũ đá rồi nhét luôn vào kẽ

 Đặt tiền ở gần đường đi

Khu giếng trời trong động Hương Tích đặc kín tiền lẻ mà khách lễ chùa ném xuống.​