Đi chợ quê festival thương áo dài màu tím

Sáng 8-4, hàng ngàn du khách đã đổ về làng Thanh Thủy Chánh (xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) để “dạo” phiên chợ quê xưa dưới chân cầu ngói Thanh Toàn.

Ngay từ sáng sớm, khắp các nẻo đường đổ về cầu ngói Thanh Toàn đã đông nghịt du khách thập phương đi trẩy hội chợ quê. Phiên chợ đã tái hiện những nét thanh bình, dân dã của một phiên chợ quê xưa với những chiếc ghe chở người đi chợ men theo sông Như Ý êm ả.

Trên bến dưới thuyền tấp nập kẻ bán người mua với hình ảnh những người phụ nữ Huế trong tà áo tím, đầu đội nón lá bên những gánh rau, gánh hoa của gia đình đem ra chợ bán. Những đứa trẻ háo hức ngồi gánh theo mẹ ra chợ bán thóc, rồi đến những củ khoai, củ sắn luộc, những miếng cau, miếng trầu... cũng được các cụ già trao nhau làm nao lòng du khách.

Du khách còn được hòa mình vào không khí lễ hội trong tiếng hò reo cổ vũ của những đội đua ghe truyền thống ngay trên sông Như Ý, hay hình ảnh những cao niên chơi hội bài chòi, cờ thế... cũng được tái hiện sinh động tại lễ hội.

Đến chợ quê, du khách còn được thưởng thức các đặc sản ẩm thực của vùng nông thôn xứ Huế như bánh canh Thủy Dương, bánh khoai cá kình, bún mắm nêm... 

Tà áo tím Huế trong chợ quê - Ảnh: Ngọc Hiển

Phát hành bộ tem Cầu mái ngói

Cũng trong sáng 8-4, Bộ Thông tin và truyền thông đã phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ phát hành bộ tem Cầu mái ngói dưới chân cầu ngói Thanh Toàn. Bộ tem Cầu mái ngói giới thiệu về ba cây cầu ngói có kiến trúc độc đáo, mang đậm chất làng quê Việt Nam gồm: cầu ngói Thanh Toàn (Thừa Thiên - Huế), cầu ngói Kim Sơn (Kim Sơn, Ninh Bình) và cầu ngói Hải Hậu (Hải Hậu, Nam Định). Mẫu tem có khuôn khổ 41x37cm do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn và họa sĩ Nguyễn Du (thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam) thiết kế bằng bút pháp hội họa đặc trưng.

Phát hành tem cầu ngói

Ông Nguyễn Thành Hưng, thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, cho biết cầu mái ngói là một dạng kiến trúc hiếm thấy nhất ở Việt Nam, những cây cầu uốn cong như cầu vồ̀ng, có tuổi đời hàng trăm năm, được lợp mái ngói cổ kính, nằm soi mình bên dòng nước trong xanh đã mang đến cho phong cảnh làng quê Việt Nam một vẻ đẹp thật đặc biệt.

Sau lễ phát hành, hàng triệu mẫu tem Cầu mái ngói sẽ được lưu hành rộng rãi tại các bưu cục trong cả nước và gửi đi 200 nước thành viên của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU).

Ngôi sao vào bệnh viện

Sáng 8-4, trong khuôn khổ chương trình festival, ban nhạc Mary Mcbride và nhóm nhạc của Lê Cát Trọng Lý đã có buổi biểu diễn phục vụ bệnh nhân Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là lần đầu tiên hoạt động tương tự ở Festival Huế sau bảy kỳ lễ hội diễn ra.

Ca sĩ Mary Mcbride ký tên lên những ấn phẩm về đoàn nghệ thuật của mình tặng khán giả - Ảnh: Thái Lộc

Trong trang phục thường ngày rất bình dị và dễ gần, cô ca sĩ lừng danh người Mỹ Mary Mcbride đã trải lòng với mọi người bằng nhiều bản nhạc nổi tiếng như That thing you do to me, When will we know, If you live in my town, No one's gonna love me like you, Route 66 và dân ca Lý chiều chiều của Nam bộ…

Lê Cát Trọng Lý hát để chia sẻ - Ảnh: Thái Lộc

Trong khi đó với phong thái nhí nhảnh, vui tươi, giọng ca nhẹ nhàng của Lê Cát Trọng Lý cũng đã cất lên chia sẻ với hàng trăm bệnh nhân, người nhà…

Nhiều bệnh nhân cho rằng họ rất bất ngờ bởi được chia sẻ bằng nghệ thuật trong tình cảnh ngặt nghèo và cảm thấy ấm lòng phần nào.

Theo chương trình, ban nhạc Cỏ Lạ và Đoàn nghệ thuật Raduga của Nga sẽ tiếp tục biểu diễn phục vụ bệnh nhân ở bệnh viện này từ 14h30 ngày 12/4.