Đâm chết người vì món nợ 20 triệu đồng

Cho bạn vay tiền bạn đã lâu nhưng không trả, Được tìm Kỳ để đòi nợ thì bị đối tượng dùng dao đâm chết.

Ngày 29/5, TAND TP. Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm vụ án Hà Cao Kỳ (1985, ngụ tại Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội giết người theo điều 93 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của VKS nêu rõ: Tháng 11/2012, bị cáo vay tiền của anh Nguyễn Hữu Được (1985, người cùng thôn) 20 triệu đồng để chi tiêu cá nhân nhưng mãi không trả.

Tới ngày 25/2/2013, anh Được tiếp tục gọi điện nhiều lần cho Kỳ để đòi nợ nhưng Kỳ vẫn chây ỳ không trả. Bực tức với thái độ của Kỳ, anh Được liền hỏi Kỳ đang ở đâu để tới nói chuyện. Biết anh Được sẽ tới “gây sự” về khoản nợ trên nên Kỳ đã chạy về nhà lấy con dao nhọn cất giấu vào người và nhắn tin cho Kỳ là đang chơi ở xóm Chùa, Triều Khúc.

Chị Chiến vợ anh Được cùng các con nhỏ ôm di ảnh của cha tới dự phiên tòa

Khi anh Được tới nơi, quá bực tức vì không đòi được nợ nên đã dùng tay túm tóc, ghì đầu Kỳ xuống. Kỳ đã gạt tay anh Được ra và vung dao đâm đâm 2 nhát vào ngực trái và tay phải anh Được. Hậu quả là anh Được chết tại chỗ do mất máu cấp, thủng thùy trên phổi trái dẫn đến sốc mất máu cấp, suy hô hấp cấp và tử vong.

Anh Được mất đi để lại 4 con nhỏ (đứa lớn nhất 7 tuổi, nhỏ nhất 11 tháng tuổi) nên ngoài khoản bồi thường 100 triệu đồng tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần và trả lại khoản nợ đã vay anh Được 20 triệu đồng, bị cáo còn phải hỗ trợ gia đình anh Được nuôi 4 con nhỏ mỗi cháu 500 ngàn đồng/tháng tới khi các cháu đủ 18 tuổi.