Cựu “đàn anh” phải lộ mặt khi đụng 141

Trước tổ công tác 141, tất cả mọi chiêu bài của những đối tượng “đàn anh” đều bị lật tẩy.

Chỉ trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ, tại một địa điểm, tổ công tác Y12/141 dưới sự chỉ huy của Trung tá Phạm Ngọc Hải đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc có hành vi vi phạm pháp luật, tạm giữ và bàn giao nhiều đối tượng cho cơ quan công an.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 30/1, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, khi tiến hành kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe máy Honda SH 29E1 - 220.64, tổ công tác đã phát hiện bên trong túi áo ngực của đối tượng này có 2 gói ma túy dạng đá. Số ma túy này được giấu rất kỹ trong một vỉ thuốc Tây.

Số ma túy đá bị niêm phong

Đối tượng là Nguyễn Đỗ Công, sinh năm 1972, trú tại Số 29 ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Tại trụ sở công an phường Phương Liên, đối tượng Công lộ nguyên hình là một tay anh chị với “thành tích” 4 tiền án, tiền sự. Y tỏ ra khá điềm tĩnh trong quá trình lấy lời khai của cơ quan công an.

Chưa đầy 30 phút sau, cũng tại địa điểm trên, một đối tượng “lão làng” khác cũng bị tổ công tác Y12/141 tạm giữ và bàn giao công an phường, sau khi trong cốp chiếc xe Honda SH BKS 29X9 - 7061 của đối tượng này có một chiếc côn 4 khúc.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Đức Lợi, sinh năm 1962, trú tại 25A Tổ 20 phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nguyễn Đức Lợi nói rằng chiếc côn 4 khúc này đã được để trong cốp xe từ rất lâu, lâu đến nỗi mình không thể nhớ nổi là từ năm nào.

Chiếc côn 4 khúc trong cốp xe Nguyễn Đức Lợi

Đối tượng này cũng nói rằng đã từng bị phạt tù về hành vi trộm cắp tài sản. Tại thời điểm bị tổ công tác Y12/141 tạm giữ, mình đang trên đường đi “giải cứu đứa em cũng bị bắt xe vì vi phạm giao thông”.

Cả hai vụ việc trên sau đó được công an phường Phương Liên tiếp nhận và xử lý.