Cùng “siêu cò” Bronzetti dự đoán tương lai của Pep Guardiola

Enzo Bronzetti, người được mệnh danh là một “siêu sao” trong việc môi giới chuyển nhượng, cho rằng sớm hay muộn thì Pep Guardiola cũng sẽ rời Barcelona để đến dẫn dắt Man United hoặc Chelsea. Đây là nhận định hoàn toàn có cơ sở.

Ở La Liga, Enzo Bronzetti là nhân vật "thân" với cả Barcelona lẫn Real Madrid và từng đứng ra dàn xếp thành công nhiều vụ chuyển nhượng cho hai đội bóng này. Trong buổi trả lời báo chí mới đây, ông đã đưa ra một số nhận định về tương lai của HLV Pep Guardiola.

Cụ thể, Bronzetti cho rằng Premier League sẽ là điểm đến tiếp theo của Pep Guardiola sau khi vị chiến lược gia này chia tay nhà đương kim vô địch La Liga. “Tôi biết Guardiola rất rõ, anh ấy biết rằng sớm hay muộn gì thì anh ấy cũng sẽ kết thúc sự nghiệp tại Barcelona. Theo tôi, anh ta sẽ đến Manchester United hoặc Chelsea,” Bronzetti nhận định.

Alex Ferguson rất muốn Pep Guardiola kế nghiệp mình tại Old Trafford. Ảnh internet

Phát biểu trên đây của “siêu cò” Bronzetti không phải là không có cơ sở. Bởi nhìn vào tình hình hiện tại của 3 đội bóng là Barca, Man United và Chelsea thì việc Guardiola đến nước Anh trong một tương lai gần là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí, điều đó có thể diễn ra ngay khi mùa giải này khép lại. Dưới đây là một số lý do giải thích cho điều đó.

Thứ nhất, Guardiola đã dẫn dắt Barca được 4 năm và giành nhiều thành công vang dội cùng đội bóng xứ Catalan. Thế nhưng Pep cũng cho biết ông không thể gắn bó với đội bóng này cả đời và ông luôn nghĩ tới việc sẽ ra đi vào một thời điểm nào đó. Theo một số tờ báo Tây Ban Nha đưa tin thì Pep vừa đồng ý gia hạn hợp đồng với Barca thêm 1 năm nữa, tức là đến mùa hè năm 2013.

Tuy nhiên, trong buổi trả lời phỏng vấn của tờ AS cách đây ít ngày, vị chiến lược gia 41 tuổi này khẳng định rằng đó chỉ là những thông tin đồn thổi và ông chưa hề có quyết định đi hay ở. “Tôi chưa có quyết định nào, nếu có thì chủ tịch Sandro Rosell đã biết”, tờ AS dẫn lời Guardiola. Điều đó có nghĩa là Pep hoàn toàn có thể ra đi vào cuối mùa giải này khi mà bản hợp đồng của ông với đội chủ sân Nou Camp hết thời hạn.

Thứ hai, trong khi Guardiola muốn rời Barca thì phía M.U lại đang tích cực tìm người thay thế vị “thuyền trưởng” của họ. Điều này đơn giản là vì Sir Alex đã bước sang tuổi 71. Ở cái tuổi này thì chẳng ai có thể biết sức khỏe của ông sẽ đủ để dẫn dắt “bầy quỷ” thành Manchester trong bao lâu nữa. Theo báo chí Anh đưa tin thì phía “Man đỏ” cũng đã liên hệ với Pep Guardiola để bàn về việc kế nghiệp Ferguson ở Old Trafford. Điều này cũng được chính người đại diện của Pep là ông Jose Maria Orobigt thừa nhận.

Marcelo Bielsa là HLV được chủ tịch Sandro Rosell nhắm tới nếu Pep ra đi. Ảnh Getty

Thứ ba, về phía Chelsea, mặc dù đội bóng này chưa cho biết rằng họ có quan tâm đến Pep của Barca hay không, nhưng việc tìm kiếm HLV mới luôn là một công việc "thường niên" của họ. Hiện Chelsea đang được nhiều người biết đến như một “lò xay” HLV thực thụ. Trước khi Andre Villas-Boas về Stamford Bridge hồi đầu mùa giải năm nay thì The Blues đã xa thải tới 7 HLV của họ chỉ trong vòng 7 năm (2003 – 2010). Trong những cái tên ấy có cả Jose Mourinho, người hiện tại đang dẫn dắt CLB Real Madrid.

Dưới triều đại của Andre Villas-Boas, Chelsea lại đang có phong độ thi đấu rất thất thường, và nếu không thể đem về một danh hiệu nào cho đội bóng áo xanh trong mùa giải này thì khả năng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải ra đi vào mùa hè tới là rất cao. Cũng bởi vậy, nếu Guardiola nói lời chia tay Barca thì chẳng có lý do gì mà Chelsea lại không tham gia vào cuộc đua giành vị HLV tài năng này.

Được biết, nhằm phòng trường hợp không giữ chân được Guardiola, chủ tịch Sandro Rosell của Barca cũng đang nhắm tới và lên kế hoạch “chèo kéo” HLV của Athletic Bilbao, ông Marcelo Bielsa. Pep cũng cho rằng đây là một trong những người rất thích hợp để dẫn dắt “Gã khổng lồ” xứ Catala một khi ông ra đi. “Mọi người đều biết ý kiến của tôi là thế nào về huấn luyện viên của Athletic Bilbao và khả năng của ông ấy ra sao. Bielsa đủ tài để trở thành HLV của Barca. Không có một chút nghi ngờ nào về điều đó cả,” Guardiola phát biểu trên tờ AS.