Con trai chủ tiệm cầm đồ “vô tư” lấy xe “cắm” đưa bạn gái đi chơi

Điều khiển chiếc xe tay ga do khách hàng cầm đồ quá hạn, nam sinh viên không hề biết rằng đó có thể là một chiếc xe tang vật, cho đến khi “gặp” 141.

Sự việc diễn ra vào khoảng 20h15 tối ngày hôm qua (10/12) tại ngã tư Láng - Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội).

Thời điểm trên, tổ công tác Y13/KH141 Công an TP Hà Nội, do Thượng úy CSGT Đồng Văn Bắc chỉ huy, đang làm nhiệm vụ tại đây.

Khi phát hiện đôi nam nữ đi trên chiếc xe máy Nouvo màu đen, mang BKS 29V2 - 5679 đang lưu thông trên đường Láng. Trong đó, biển số xe bị xộc lệch, nghiêng hẳn về một phía và biển có dấu hiệu bị làm giả. Tổ công tác đã tiến hành dừng chiếc xe để kiểm tra và mời người hai người trên xe vào chốt.

Tại đây, nam thanh niên điều khiển xe đã không xuất trình được đăng ký xe máy và bằng lái xe. Sau đó, qua xác minh từ Phòng PC67 CATP, thượng úy Bắc cho biết: “Biển số 5679 của chiếc Nouvo này không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp phát. Hơn nữa, biển lại được đăng ký dành cho xe Honda có dung tích 125cc”.

Kiểm tra kỹ hơn, tổ công tác nhận thấy số khung và số máy chiếc Yamaha Nouvo có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Người điều khiển xe tên N. tại chốt

Nam thanh niên điều khiển xe máy tên N. (SN 1990, hiện đang là sinh viên đại học ở Hà Nội) cho biết: “Nhà em có mấy tiệm cầm đồ ở Linh Đàm và một vài nơi khác, chiếc xe máy là do khách cắm lại đến hạn nhưng không lấy nên em lấy để đi”.

“Tối nay em lấy xe ra đèo bạn gái đi chơi chứ không để ý biển số xộc lệch hay biển thật biển giả gì cả. Xe trước đây là do bố em cầm lại của khách thôi”.

Nghi vấn chiếc xe có thể là tang vật của một vụ phạm pháp, thượng úy Bắc đã chỉ đạo tổ công tác bàn giao vụ việc cho cơ quan công an để xác minh làm rõ.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Bản tin 141.