Có vệt lạ trên bán cầu não phải "cháu bé gây cháy"

Đó là khẳng định của PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường ĐH Hồng Bàng, Chủ tịch hội đồng khoa học nghiên cứu về trường hợp cô bé làm cháy đồ vật.

PGS Nguyễn Mạnh Hùng trong vòng vây của báo chí sau buổi khảo sát. (Ảnh: TPO)

Thông tin việc nhóm các nhà khoa học của Trường ĐH Hồng Bàng cùng một số chuyên gia và Trung tâm cảm xạ địa sinh học đến nhà bé Th để tiếp tục nghiên cứu hiện tượng này đã khiến ngay từ đầu giờ chiều ngày 15/5, khu A75 nơi nhà bé Th đông nghẹt  phóng viên và người dân hiếu kỳ tới xem.

Đúng 16h, Hội đồng khoa học trường Đại học Hồng Bàng (TP. HCM), chủ tịch hội đồng là PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng nhà trường.

Rất đông PV đến theo dõi cuộc gặp của các nhà khoa học với gia đình cháu bé. (Ảnh: DT)

Để không làm xáo trộn tâm lý của bé Th, gây lo sợ cho em, gia đình và hội đồng khoa học đã không đồng ý để báo chí trực tiếp vào quay phim chụp hình buổi làm việc của Hội đồng khoa học tại nhà bé Th. Cổng nhà bé Th thường trực người ngồi gác.

Hơn một tiếng đồng hồ, buổi khảo sát tìm hiểu của đoàn mới kết thúc. Mọi mong mỏi chờ đợi thông tin chính xác từ các nhà khoa học của trường Hồng Bàng về hiện tượng lạ của cô bé 11 tuổi như vỡ òa khi cánh cổng sắt nhà bé Th mở ra.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt cho Hội đồng khoa học cho biết : "Chúng ta sở hữu một tài sản rất quý, con người này rất đặc biệt. Chúng tôi đã sử dụng phương pháp khoa học, lâm sàng, thậm chí chúng tôi sẽ sử dụng cả lá số tử vi để xem cháu sinh vào ngày giờ nào để suy đoán. Đồng thời kết hợp căn cứ theo khám nghiệm lâm sàng để suy đoán.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cháu bé đang sở hữu một tài sản quý...

Hiện tượng tự bốc cháy của cháu Th rất đặc biệt, chúng tôi có biết một trường hợp tương tự cháu Th nhưng khi người đó tập trung suy nghĩ một thứ gì đó thì mới bốc cháy. Còn với cháu Th hoàn toàn không tập trung tư tưởng, cháu vẫn sinh hoạt bình thường và hiện tượng cháy xảy ra bất kể nơi nào dù cháu không ở gần kề ngay đó. Trước hết là cháy các ổ điện, sau đó là đến những vật dụng bằng nhựa, quần áo, cháy bất kể thứ gì. Cháu đi học xe buýt cũng cháy và ở trường cũng đã xảy ra cháy. Hiện nay ở trong xe ô tô  và ở trường lớp nơi cháu học luôn có bình chữa cháy riêng.

Các nhà khoa học đã tiến hành một số phương pháp khoa học như cho cháu đeo lại chiếc vòng Thạch Anh. Khi đeo vào Th cho biết trong người rất khó chịu, trên chiếc vòng xuất hiện vệt đỏ. Khi tháo vòng ra vệt đỏ biến mất. Như vậy là cơ thể cháu không thích hợp với các loại đá.

Một góc nhà bé Th. bị cháy hôm 12/5 vẫn còn loang lổ. (Ảnh: VNE)

Sau đó các nhà khoa học đã đã chụp lại điện não đồ cho cháu bằng phương pháp RFI thiết bị hiện ảnh trường cộng hưởng, cho ra thông tin chi tiết các dạng hào quang và các trường năng lượng sinh học) để coi hào quang của cháu. Sơ bộ cho thấy, trên bán cầu não phải là nơi tư duy trì tượng xuất hiện vệt hơi lạ. Chỉ những nhà tu hành, triết học, họa sỹ, nhà tôn giáo mới có hiện tượng đó, trong khi đó cháu bé không tập trung vào thứ gì cả.

Bất thường nhất là cháu có không tập trung suy nghĩ bất cứ  lĩnh vực, hay vật dụng gì vậy mà vẫn cháy. Cháy sau lưng cháu, cháy ở nơi xa cháu vài mét, chứ không phải cháu tập trung vào điểm gì và ngồi hay cầm vật gì.

Theo chúng tôi, hướng xử lý đối với gia đình và nhà trường, và các loại xe đưa rước cháu… luôn luôn phải có bình cứu hỏa thường trực. Chúng tôi sẽ cử một xe đưa rước cháu để theo dõi và ghi lại thông số".

Bố cháu Th. đã dùng điện thoại quay lại cảnh vụ cháy mà nguyên nhân được cho là do cháu bé gây ra. (Ảnh: DT)

Còn theo quan sát từ xa của phóng viên có mặt trực tiếp tại hiện trường, cháu Th khỏe mạnh và hồn nhiên vui đùa khi các nhà khoa học thảo luận với cha mẹ bé.

Gia đình cũng đã lấy mẫu máu và nước tiểu của bé gửi sang Anh nghiên cứu phân tích nhưng hiện tại đang bị từ chối vì bé dưới 15 tuổi.

"Chúng tôi đang nghiên cứu một trạm điện gần đây xem có phải nó ảnh hưởng đến một cá nhân nào hay không và địa lý đất vùng địa điểm này, sau đó dùng phương pháp  loại trừ ra hết những thông số nghi vấn", PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng.