Cơ hội vô địch của Man Utd: Trông cả vào Newcastle

Màn trình diễn chói sáng của Newcastle trước Chelsea rạng sáng qua đã mang tới cho HLV Alex Ferguson những niềm tin lớn lao. Ông hi vọng, “Chích chòe” sẽ chặn đứng được Man City và giúp Man Utd của ông bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Man Utd của Ferguson đang ở thế bất lợi trong cuộc đua vô địch

Cuối tuần qua, trong trận derby Manchester, Man Utd đã để thua 0-1 trước Man City, qua đó đánh mất lợi thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League vào tay chính đối thủ. Họ hiện có cùng 83 điểm như “Man xanh”, nhưng xếp dưới vì thua xa hiệu số bàn thắng bại và cả thành tích đối đầu. Nếu ở 2 vòng đấu cuối, Man City toàn thắng, mọi nỗ lực bảo vệ ngai vàng của Man Utd sẽ đổ xuống sông xuống bể.

Cái thế của Man Utd giờ là rất chông chênh, nhưng không có nghĩa là họ đã hết cơ hội giành chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 20. Và cái cơ hội đó có thể sẽ đến từ chính Newcastle, đội bóng đã từng đánh bại Man Utd tới 3-0 ở lượt về mùa này. Trong chuyến làm khách tới Stamford Bridge rạng sáng qua, thầy trò Alan Pardew đã chơi một trận đấu xuất sắc để giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Trước một Chelsea đang rất hưng phấn mà “Chích chèo” còn có thể quật ngã, thì việc họ chặn đứng được chuỗi 4 trận toàn thắng của Man City là điều nằm trong khả năng.

Man Utd đã có trận đấu đáng thất vọng trước Man City

Chứng kiến những gì Newcastle vừa thể hiện, HLV Alex Ferguson tỏ ra rất vui mừng và tin tưởng, đại diện vùng Đông Bắc nước Anh này sẽ giúp “Quỷ đỏ” của ông một tay trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Nếu Newcastle có đánh bại hay tối thiểu là cầm hòa Man City tại Sports Direct Arena vào cuối tuần này, đồng thời Man Utd có chiến thắng trước Swansea City, thế cục sẽ lại xoay chiều theo hướng có lợi cho “Quỷ đỏ”.

“Không thể phủ nhận, chúng tôi đã chơi rất đáng thất vọng trong thời gian qua. Từ chỗ hơn Man City 8 điểm, giờ chúng tôi đã để họ san bằng cách biệt. Nhưng công bằng mà nói, các cầu thủ của tôi đã chiến đấu hết mình. Giờ chúng tôi chỉ còn biết trông chờ vào Newcastle. Họ đang quyết tâm cho một vị trí trong tốp 4. Tôi nghĩ cuộc đua tại Premier League giờ mới đến giai đoạn hấp dẫn nhất”, Ferguson nhận định.

“Lượt đi, Man City đã thắng Newcastle và ở vòng 35, Newcastle cũng đã để thua Wigan tới 0-4. Nhưng bạn hãy xem những gì họ đã làm hôm qua. Thật tuyệt vời. Họ thắng Chelsea 2-0 ngay trên sân khách. Tôi nghĩ họ sẽ không phải là một đối thủ dễ dàng với Man City ở vòng đấu này, nhất là lại được thi đấu trên sân nhà. Tôi rất ấn tượng với Papiss Cisse. Cậu ấy đúng là một cây săn bàn thượng thặng. Nếu có thể, tôi sẽ đưa cậu ấy về Old Trafford”, chiến lược gia người Scotland khích tướng Newcastle và cả tiền đạo Papiss Cisse, người đã lập cú đúp vào lưới Chelsea.

Newcastle liệu có "giúp" nổi Man Utd?

Newcastle chắc chắn sẽ không buông trận đấu với Man City, thậm chí họ sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Vì chỉ có thể kết thúc ở tốp 3 hoặc chí ít là tốp 4 (trong trường hợp Chelsea không thể vô địch Champions League), thầy trò Alan Pardew mới có thể đảm bảo một vị trí dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa sau. Tuy nhiên, trước khi chờ vào vận may từ Newcastle, Alex Ferguson và các học trò của mình cũng cần phải hoàn tất nhiệm vụ ở phần còn lại của mùa giải, đó là toàn thắng trước Swansea City và Sunderland.

Trong trận tiếp Swansea City tại Old Trafford cuối tuần này, một chút khó khăn đến với thầy trò Alex Ferguson khi bộ đôi Danny Welbeck và Jonny Evans sẽ không thể ra sân vì chấn thương. Song với quyết tâm giải cơn khát chiến thắng sau 2 trận toàn hòa và thua, cùng với bản lĩnh của một nhà vô địch, chắc hẳn “Quỷ đỏ” sẽ không khó để giành trọn 3 điểm.