Cô gái 9x mang thai cầm đầu nhóm côn đồ nữ chém người

Sau khi xông vào phòng trọ chị Hoàng Thị Pèn, nhóm nữ sát thủ đã dùng dao, gậy, gạch đánh người và đập phá đồ đạc trong phòng nạn nhân rồi bỏ chạy.

Thế nhưng, sau vài giờ gác kiếm, nhóm đối tượng nữ trên đã bị công an bắt, mời về để điều tra về hành vi đánh người gây thương tích và gây rối loạn trật tự an ninh.

Cầm đầu nhóm nữ xã hội hỗn chiến

Ngày 19/1, công an phường Long Bình (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lập hồ sơ để điều tra, xử lý vụ chém nhau tại dãy trọ thuộc khu phố 5A (phường Long Bình) khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện, 1 người bị thương tích nhẹ. Trước đó, khi nghe tin người dân và bảo vệ dân phố điện nóng lên công an phường về việc có một trận chiến, ẩu đả chém nhau do một  nhóm nữ cầm đầu gây ra, công an phường đã có mặt tại hiện trường để tiếp nhận sự việc. Điều đáng nói, gây ra vụ hỗn chiến có gần 10 nữ anh hùng máu mặt tham gia, trong đó người cầm đầu tên Mai Kim Ly (SN 1993, ngụ TP. Biên Hòa) đang mang thai.

Được biết, trước khi gây ra vụ hỗn chiến, Ly rủ người em gái ruột là Mai Ngọc Hoa (SN 1998), cùng Nguyễn Thị Thanh Hằng (SN 1999, ngụ Hà Tĩnh) và 3 người bạn khác về kế hoạch đi trả thù. Do vậy, để thực hiện kế hoạch đánh người hoàn hảo, nhóm nữ này trang bị đầy đủ cho trận đấu các hung khí gồm dao, gậy, gạch. Khi vừa tìm tới dãy trọ của chị Hoàng Thị Pèn (SN 1988, tạm trú khu phố 5A) cả nhóm của Ly liền hò reo tiến thẳng vào phòng trọ chị Pèn để quậy phá đồ đạc, đánh đập các nạn nhân.

Phát hiện có nhóm người lạ mặt xông vào nhà với khuôn mặt hung tợn, thái độ hung hăng nên  những người trong phòng chị Pèn liền hò la, kêu cứu mọi người từ các phòng trọ bên cạnh. Tuy nhiên, nhóm nữ sát thủ do Ly cầm đầu vừa đông, vừa mạnh, tấn công ngay cả những người không liên quan nhưng kêu cứu. Nhóm nữ sát thủ đã tung hung khí vào người những ai có mặt tại phòng trọ khiến chị  Hoàng Thị Nôm (SN 1993, em gái chị Pèn) và Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1993, bạn cùng phòng) bị thương nặng ngã vật ra nhà.

Khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ căn phòng trọ của chị Hoàng Thị Pèn, nhiều người dân xung quanh đã lao đến hiện trường vụ án để đưa người bị nạn đi cấp cứu. Chị Nôm và Trâm bị thương nặng do dao chém và gậy đập, còn chị Pèn may mắn bị thương nhẹ ở đầu. Lúc đánh người xong, Ly cùng nhóm bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, ít giờ sau đó, công an phường đã triệu tập được các nữ quái này khi nhóm đã về phòng trọ ngụ cùng khu phố.

Nữ thủ lĩnh mang thai tháng thứ 3

Tại cơ quan công an, Ly khai nhận toàn bộ sự việc tấn công đánh chị Pèn vì mâu thuẫn cá nhân. Song, đối tượng này khai nhận rằng, chỉ đánh để "răn đe" chứ không nghĩ là ra tay mạnh. Thế nhưng, trong phòng chị Pèn lúc đó có thêm người, lại kêu cầu cứu đánh động. Tức quá, nhóm của Ly cùng hô nhau tấn công luôn các nạn nhân vì can tội kêu cứu. Còn các đồng phạm tham gia hỗn chiến dưới lệnh của Ly khai nhận rằng, đi đánh Pèn vì nể tình chị em với Ly nên làm theo, thực tế họ không thù hằn gì các nạn nhân.

Nhìn khuôn mặt thanh tú, khá xinh xắn của cô gái mang danh thủ lĩnh của nhóm nữ hỗn chiến tại cơ quan công an, không ai nghĩ đối tượng lại hung dữ giống dân xã hội như vậy. Hiện tại, Ly chưa kết hôn nhưng đang chung sống với người tình tại phòng trọ trong phường Long Bình và đang mang thai ở tháng thứ 3. Hàng ngày, nữ thủ lĩnh sống bằng nghề buôn bán tự do và thường xuyên cũng tình nhân đi về thất thường trong phòng trọ nên ít ai biết rõ về thân nhân hay nghề nghiệp thật của Ly.

Nói về vụ hỗn chiến do Ly cầm đầu, nhiều người chứng kiến hiện trường cho biết, hôm xảy ra vụ hỗn chiến, thấy Ly đến đầu hẻm dãy trọ chị Hoàng Thị Pèn dòm ngó một lúc rồi mới đi vào phía trong nên có người hỏi tìm nhà ai, Ly trả lời tìm nhà người quen. Trông vẻ Ly và mấy cô gái lúc ấy rất bình thường nên tôi nghĩ là bạn bè, hay bà con đến chơi phòng ai đó thật. Thế nhưng, vài phút sau có tiếng người kêu cứu và những tiếng âm thanh đấm đánh do gậy gộc, mọi người mới giật mình cầu cứu công an và bảo vệ khu phố. Cũng may là sự việc phát hiện sớm không có thiệt hại về mạng người, bà Trần Mai L. (40 tuổi, ngụ KP 5A) kể lại sự việc.

Những đối tượng đồng phạm hỗn chiến cũng khai nhận rõ khi nghe Ly nhờ đi dọa thù địch thì cả nhóm cùng nhau đi hù chứ không nghĩ phải hành động. Tuy nhiên, khi đối mặt với tình huống bị người khác phát hiện, ứng cứu các đối tượng này đành phải ra tay. Với lời khai của các đối tượng này tại công an cho thấy, vì nghĩa tình với Ly nên mới gây ra vụ việc. Trong số các cô gái tuổi vị thành niên như Hoa, Hằng… người đang đi học, người đã nghỉ học đi làm ngoài.  Do vậy, phía cơ quan chức năng đã cho gia đình bảo lãnh một số đối tượng về nhà.  Riêng đối tượng cầm đầu vụ hỗn chiến đang được cơ quan điều tra cho xem xét tình tiết sự việc, điều tra hành vi gây chiến để có sự xét xử phù hợp, nghiêm minh. 

Xem xét hành vi và tình tiết để có biện pháp xử lý

Chiều 19/1, đại diện công an phường Long Bình cho biết: Khi sự việc bị phát hiện, các đối tượng tham gia hỗn chiến cùng với Ly đều thành khẩn tường trình sự việc. Tuy nhiên, do đối tượng đang mang thai nhỏ nên chúng tôi sẽ dựa vào các tình tiết, động cơ vụ việc để có biện pháp xử lý hợp lý, nghiêm minh. Ngoài ra, các bị hại cũng sẽ được mời về cơ quan điều tra lấy lời khai bổ sung cho rõ sự việc mới có kết luận xử phạt.