Cô dâu tương lai chết thảm trên đường tới tiệc mừng kết thúc độc thân

Ngoài cô dâu còn có 8 người bạn thân khác gặp tử nạn trên chiếc xe limousine cháy rụi trên đường tới dự bữa tiệc.

22h ngày 4/5 (giờ địa phương), một chiếc xe limousine bất ngờ bốc cháy bên làn đường phía tây của cây cầu San Mateo-Hayward, gần thành phố San Francisco, Mỹ.

Khi xảy ra tai nạn trên xe có 10 người (bao gồm cả tài xế), trong đó có 9 phụ nữ ở độ tuổi khoảng từ 30-40. Theo điều tra bước đầu của cảnh sát, có vẻ 9 phụ nữ này đang đến một bữa tiệc độc thân. Đáng thương, trong số 5 phụ nữ tử nạn có cả cô dâu tương lai.

Theo lời Rosita Guardiano, mẹ của Mary Grace Guardiano Alameda (42 tuổi), một người bạn của cô dâu, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt do ngạt khói, cô dâu tương lai sẽ kết hôn vào tháng tới. 8 phụ nữ là bạn thân và người quen của cô dâu, đang cùng cô dâu tương lai trên đường đến bữa tiệc độc thân. "Chúng tôi choáng váng khi nhận được tin tai nạn. Vào giờ mà chúng tôi nghĩ con cái mình đang vui vẻ chúc mừng cô dâu tương lai thì tai nạn xảy ra. Điều đau xót nhất cô dâu tương lai cùng 4 người bạn khác đã không thoát khỏi đám cháy", bà Rosita Guardiano cho biết.

Orville Brown, 46 tuổi, là người lái chiếc xe trên là người duy nhất thoát khỏi chiếc xe mà không hề hấn gì. 4 phụ nữ thoát ra từ đám cháy đều phải vào viện vì bỏng hô hấp hoặc hít phải khói độc.

Hiện giờ cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân đám cháy và tên cô dâu xấu số. Nhưng bước đầu cảnh sát xác định chiếc limousine bắt lửa sau khi khói thoát ra từ phía sau xe.

Sau tai nạn xảy ra, cây cầu San Mateo-Hayward đã tạm thời bị phong tỏa và nó chỉ được mở lại vào sáng sớm 4/5 (giờ địa phương).