Chuyện thẩm mỹ tại Bắc Triều Tiên: Siêu rẻ và buộc phải làm… chui

Dịch vụ cắt mí mắt, tại Triều Tiên người ta sẽ chỉ phải bỏ ra 2-3 USD (từ 40.000 đến 60.000 VNĐ), tương đương từ 1 đến 1,5kg gạo.

Với những đặc thù rất riêng của mình, nền chính trị “ốc đảo” của Bắc Triều Tiên thực tế không hề vui vẻ hay khuyến khích cho sự tồn tại của các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, có nhiều nơi giá cả có thể siêu rẻ nhưng phải thực hiện chui và người dùng hoàn toàn có thể phải đối mặt với viễn cảnh phải đi lao động cưỡng bức nếu bị phát hiện.

Cấm tiệt và kiểm ngay những ai… mắt to hay 2 mí

Mina Yoon, một cô gái từng sống và nay đã rời Triều Tiên có những tiết lộ một góc tấm màn quanh thế giới kỳ bí của một trong những quốc gia khép kín nhất thế giới. Theo lời cô gái trẻ, tại xứ sở này, phẫu thuật thẩm mỹ là điều bị cấm tiệt. Đặc biệt, trong các trường trung học sẽ luôn có đội giám thị kiểm tra chặt chẽ. Hễ ai có dấu hiệu lạ (mắt to, hoặc 2 mí đẹp khác thường) sẽ lập tức bị giữ lại để thực hiện các ca kiểm tra mắt.

Đó là sự thực và được thực hiện rất nghiêm túc, theo những đợt ngẫu nhiên bất ngờ. Không báo trước, những thanh tra viên – thông thường là những giáo viên xa lạ được điều đến để tránh những trường hợp thiếu trung thực bởi quen biết - sẽ đột ngột đi vào từng lớp học để tìm những học sinh có 2 mắt. Có một thực tế, thông thường những đoàn kiểm tra ấy có mặt bởi đề nghị từ chính ban lãnh đạo nhà trường với mục đích tìm kiếm những học sinh có qua phẫu thuật thẫm mỹ. Theo một số thong tin, sở dĩ các nhà trường nghiêm ngặt với những trường hợp thẩm mỹ như vậy bởi lo ngại nó sẽ làm xao nhãng việc học của những mầm non.

 

Phụ nữ ở thời nào, nước nào và nền chính trị nào cũng sở hữu khát khao làm đẹp cháy bỏng.

Từ đầu những năm 2000, các dịch vụ xăm môi, xăm mày bắt đầu nở rộ và trở nên phổ biến ở Triều Tiên. Để tìm đến các dịch vụ ấy rất dễ và hầu như luôn có sẵn. Nhưng mọi thứ hầu như chỉ dừng tại đấy, rất hiếm các trường hợp sửa mũi. Những ca phẫu thuật phức tạp hơn như gọt cằm vốn rất phổ biến tại Hàn Quốc chẳng hạn, gần như là bất khả thi. “Khi đó tôi còn là học sinh trung học. Giống hầu hết những cô gái ở độ tuổi này, ám ảnh về bề ngoài luôn thường trực trong suy nghĩ của tôi và đám bạn”, Mina Yoon hồi tưởng, “Bởi thế mới có chuyện một vài người bạn học cùng lớp của tôi báo ốm và xin nghỉ học vài ngày. Để rồi khi trở lại, trông họ khác hẳn trước đó. Sau này, khi số học sinh xin nghỉ học để phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng tăng, nhà trường phải đề ra những quy định nghiêm ngặt để chặn đứng xu hướng mà họ coi là “nguy hiểm” này”.

Một trong những biện pháp được áp dụng chính là việc những giám thị đột ngột xuất hiện để kiểm tra những đôi mắt “lạ” kể trên. “Nhờ gene của mẹ, tôi bẩm sinh đã có đôi mắt to có 2 mí tự nhiên khác rất nhiều bạn xung quanh và rất bắt mắt, không khác lắm với những cô gái từng nhờ đến phẫu thuật”, Mina Yoon chia sẻ, “Tôi đã phải cố gắng giải thích với các giám thị về chuyện này. Bạn bè cũng phải xác nhận rằng tôi có đôi mắt to tự nhiên”.

Tình thế khi ấy của Mina Yoon là không hề dễ dàng. Tại Triều Tiên, học sinh nào bị phát hiện từng có sự can thiệp của dao kéo sẽ phải viết bản kiểm điểm, hoặc nặng hơn là lao động công ích. Trong một số trường hợp, học sinh còn bị yêu cầu xin lỗi bằng cách quyên góp vật liệu xây dựng cho nhà trường, như sơn hoặc xi măng.

Đôi mắt to tròn và có 2 mí là chuẩn mực cho vẻ đẹp của phụ nữ Triều Tiên

Khát vọng làm đẹp là vô cùng

Với những cô gái sinh ra đã mang đôi mắt híp, phẫu thuật tạo mí mắt là phép màu của y học giúp họ trở nên xinh đẹp như mong muốn. Tuy nhiên, thực hiện nó tại Triều Tiên lại bị xem là bất hợp pháp. “Trên có chính sách, dưới có đối sách”, các bác sĩ có nhu cầu làm thêm về phẫu thuật thẩm mỹ vì vậy thường phải lén mang các dụng cụ y tế đế nhà bệnh nhân và thực hiện phẫu thuật tại đấy. Lẽ dĩ nhiên, chất lượng của những ca phẫu thuật vội vàng trong điều kiện eo hẹp sẽ không thường xuyên như ý muốn. Nhiều bệnh nhân phải chịu những di chứng về ánh mắt, nhìn thiếu tự nhiên hoặc một số tác dụng phụ khác.

Một trong những lý do khiến phẫu thuật thẩm mỹ tại đây bị cấm đoán là bởi nhà cầm quyền xem đấy là biểu hiện của sự giàu có, điều đi ngược lại tôn chỉ,  và bị coi như một việc phá hoại tư tưởng đạo đức cá nhân và tầng lớp tri thức. Nhưng trớ truê ở chỗ, giá cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ tại đây lại cực rẻ. Như dịch vụ cắt mí mắt, tại Triều Tiên người ta sẽ chỉ phải bỏ ra 2-3 USD (từ 40.000 đến 60.000 VNĐ), tương đương từ 1 đến 1,5kg gạo. Có thể đấy là một chút gánh nặng với những đối tượng lao động nặng nhọc, nhưng là khả thi với chỉ cần có một chút nỗ lực tiết kiệm.

Do phải thực hiện chui trong những điều kiện cực kỳ hạn chế, không ít phụ nữ tại Triều Tiên phải chịu những di chứng với những ánh mắt thiếu tự nhiên.

Làm đẹp, trong bất kỳ hoàn cảnh nào luôn gắn liền với nhân loại. Và dù sở hữu nền chính trị lẫn quản lý khá đặc biệt, có một sự thực nỗ lực của chính quyền cũng không thể cấm cản hoàn toàn chị em tại đây hiện thực hóa giấc mơ làm đẹp, tỉ như mắt to hay có 2 mí. “Đối với những cô gái sinh ra đã mang đôi mắt hí thì rõ ràng một đôi mắt to tròn, 2 mí là phép màu giúp họ thực hiện được ước mơ cháy bỏng là trở nên xinh đẹp hơn, ít nhất từ đôi mắt”, Yoon cho biết, “Một vài người bạn của tôi vì không có tiền phẫu thuật đã dùng đến biện pháp dùng băng dính trong suốt để tạo mí. Tuy nhiên độ dính của nó không được lâu. Vì thế “mí mắt” bắt đầu rơi xuống và treo lủng lẳng trước khi bạn bè tôi thậm chí đến được trường”.

Không giống như xẻ mí, phẫu thuật sửa mũi tại Triều Tiên là cực kỳ đắt đỏ. Không nhiều bác sĩ tại đây thực hiện ca phẫu thuật trình độ cao về chuyên môn lẫn đòi hỏi tính thẩm mỹ cao này. Thông thường để có thể thực hiện những ca nâng mũi đều chỉ giành cho giới khá giả, và tất nhiên là cả những đứa trẻ may mắn sinh ra trong các gia đình ấy.

Mina Yoon, ngay từ khi vẫn còn sống tại Triều Tiên đã có nghe về những hiệu năng kỳ diệu của phẫu thuật thẩm mỹ và không bất ngờ về những xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ lớn. Tại Bắc Triều Tiên, người ta có nhận thức ra rõ về các công nghệ hiện đại có sẵn để thay đổi hoặc cải thiện một số bộ phận trên cơ thể. Bản thân cô cũng từng đọc được thông tin về một cô bé “anh hùng” đã bị phỏng nặng trên mặt khi cố gắng bảo vệ các bức ảnh chân dung của Kim II Sung trong một vụ cháy. Vì không có bác sĩ phẫu thuật chăm sóc tốt, lãnh đạo Kim Jong Il đã gửi cô ra nước ngoài để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Dẫu vậy, như chia sẻ Mina Yoon vẫn bị bất ngờ về độ hoàn hảo trong công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc, nơi rất khó để nhận ra một người từng thực hiện. Dẫu vậy, theo cô thực tế không có nhiều sự khác biệt về khát vọng làm đẹp giữa phụ nữ 2 miền Nam Bắc Triều Tiên. Có khác, chỉ là điều kiện và phương tiện để thực hiện mà thôi, dù theo cô gái có cái mũi nhỏ này (theo tự nhận là di truyền của bố) thì nếu biết cách make – up một cách khéo léo và hợp lý vẫn ổn hơn việc phải can thiệp bằng dao kéo vốn dĩ luôn tồn tại những rủi ro và di chứng sau này.