Chung kết Monte Carlo Masters Djokovic – Nadal: Trong mối hận nghìn thu…!

Tối nay, trên mặt sân đất nện ở Monte Carlo, họ lại gặp nhau. Trận chung kết thứ 8 Djokovic đấu với Nadal kể từ năm 2011. Trận chung kết thứ 2 ở Monte Carlo họ phân tài cao thấp. Trận đấu thứ 31 trong sự nghiệp họ quyết đấu với nhau.

Có quá nhiều ân oán, duyên nợ và những mối thù hận chất chồng theo năm tháng. Djokovic nói anh muốn chinh phục Monte Carlo để làm bàn đạp cho cuộc tấn công vào Roland Garros. Và anh chỉ còn cách chiếc cúp vô địch đúng một…Nadal. Rafa tuyên bố đã đến lúc anh phải chiến thắng vì những thất bại trong thời gian qua là quá nhiều. Nó không được phép kéo dào thêm nữa.

Tối nay, Djokovic vs. Nadal ở CK Monte Carlo - Ảnh Getty

3 năm về trước, cũng trên mặt sân đất nện của Monte Carlo này, Rafa đánh bại Nole 6-3, 2-6, 6-2 để đăng quang. 7 năm liên tiếp ở Monte Carlo anh không có đối thủ. Tối nay là trận chung kết thứ 8 liên tiếp. Và Nadal muốn khẳng định rằng Monte Carlo là đất mẹ, là cõi riêng dành cho anh. Sẽ không có trận chung kết thứ 8 thất bại của anh trước Djokovic. Sẽ không có bất cứ nỗi sợ hãi, e ngại nào. Ở Paris, anh mới là số 1.

Nhưng Nole cũng khát khao chiến thắng không kém. Món nợ 2009 ở CK Monte Carlo phải được thanh toán sòng phẳng. Nếu đã từng đánh bại Nadal trong 7 trận CK liên tiếp thì anh cũng có thể kéo dài chuỗi thắng huy hoàng ấy lên con số 8. Nếu đã từng khuất phục Rafa trên mặt sân đất nện ở Madrid và Roma thì anh cũng có thể làm được điều tương tự ở Monte Carlo.

Ở trận bán kết đầu tiên vào tối qua, Nole vượt qua Berdych 4-6, 6-3, 6-2. Chỉ vài giờ sau Nadal có câu trả lời bằng chiến thắng 6-3, 6-4 trước Simon. Cả hai đã sẵn sàng cho đại chiến. Lần thứ 8 liên tiếp Nole đánh bại Nadal trong một trận chung kết hay lần thứ 8 liên tiếp Nadal là vua của Monte Carlo? Tối nay, dưới bầu trời Paris…