Chùm ảnh: Nghẹt thở trong ngày khai hội Yên Tử

Mùng 10 Âm lịch, lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) chính thức khai mạc, hơn 10 vạn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc phải chen lấn nghẹt thở trong mưa rét.

Sáng 9/2 (tức mùng 10 Âm lịch), lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) chính thức khai mạc, hơn 10 vạn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về nơi đây, không khí ngột ngạt bởi khung cảnh chen lấn đến nghẹt thở.

Theo ông Nguyễn Trung Hải, Trưởng ban quản lý khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, từ đêm hôm qua (8/2), để phục vụ du khách thập phương đến khóa lễ vào ban đêm, hệ thống cáp treo được vận hành 24/24.

Giá vé cáp treo tăng từ 15-20% so với năm ngoái. Theo đó, giá vé khứ hồi 2 tuyến là 280.000 đồng, vé 1 chiều là 150.000 đồng/lượt/người lớn, trẻ em 100.000 đồng/lượt.

Phóng viên ghi lại một số hình ảnh tại lễ khai hội Yên Tử năm nay:

Tắc nghẽn xảy ra ngay trên đường vào Yên Tử.

Đường lên cáp treo chật cứng cả lối đi.

Đường lên chùa Yên Hoa.

Đường lên chùa Đồng đông đến nghẹt thở.

Sốt ruột vì "tắc đường" quá lâu, người thanh niên này trèo ra ngoài để "ngóng".

Chấp nhận trèo cả xuống vực để lên đi nhanh hơn.

Dù đường dưới vực trơn trượt, ngập rác nhưng nhiều người vẫn vui vẻ đi chỉ để tránh cảnh ách tắc.

Dòng người sốt ruột đứng chờ trên đường lên chùa Một Mái.

Tiến không được, lùi cũng chẳng xong...

Dù đã giữa trưa nhưng dòng người đến Yên Tử vẫn ngày càng đông.

Theo nhiều du khách, khâu tổ chức lễ hội Yên Tử năm nay đã tốt lên rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn một số hình ảnh "xấu".

Vẫn có những người vô ý thức rải tiền lẻ bừa bãi trên các ban thờ.

Thùng rác ngay bên cạnh nhưng các bạn trẻ vô tư xả rác ra bên ngoài.