Chờ xem Nadal lên đỉnh “huyền thoại” Roland Garros

Cuối tuần này, Roland Garros 2012 (giải đấu duy nhất trong hệ thống Grand Slam thi đấu trên mặt sân đất nện) sẽ chính thức khai mạc tại Pháp.

Trên sân đấu sở trường, nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nam, Rafael Nadal sẽ lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở Roland Garros.

Năm 2011, khi đạt đến đỉnh cao phong độ và đánh đâu thắng đấy (giành 3/4 Grand Slam), Novak Djokovic vẫn thất bại tại Roland Garros. Người đánh bại Nole ở vòng bán kết là Federer sau đó đã thất bại dễ dàng trước Nadal trong trận chung kết.

Từ ngày khởi nghiệp đến nay, ngoại trừ thất bại trước Robin Soderling ở vòng 4 năm 2009, Nadal đã thắng tất cả các trận còn lại trong khuôn khổ Roland Garros và đoạt 6 danh hiệu vô địch đơn nam. Bởi thế, tay vợt người Tây Ban Nha mới được tôn vinh là "Vua sân đất nện".

Nadal đang có cơ hội đăng quang ở Roland Garros 2012

Dự Roland Garros 2012, mục tiêu mà Nadal đặt ra đương nhiên là bảo vệ ngôi quán quân. Nếu đăng quang một lần nữa, Nadal sẽ chính thức trở thành huyền thoại vĩ đại nhất của Roland Garros với 7 danh hiệu vô địch, nhiều hơn 1 danh hiệu so với kỷ lục mà anh đang đồng sở hữu với huyền thoại một thời Bjorn Borg. Bản thân Nadal cũng ý thức được điều này và anh đã tự giảm nhẹ áp lực cho mình bằng tuyên bố: "Tôi không thi đấu vì kỷ lục, nhưng sẽ thật hạnh phúc nếu giành thêm 1 chiếc cúp nữa".

Sau thất bại ở Madrid trên mặt sân màu xanh khá khó chơi, Nadal đã đăng quang tại Rome với lối chơi vô cùng xuất sắc. Sau khi thua Nadal 0 -2 trong trận chung kết, tay vợt số 1 thế giới hiện nay là Djokovic đã phải thốt lên: "Vào thời điểm này, đánh bại Nadal trên mặt sân đất nện là nhiệm vụ bất khả thi, bởi anh ấy có thể lực, tinh thần và khả năng phòng ngự quá hoàn hảo".

Trong khi Nadal vượt trội ở nội dung đơn nam thì trong nội dung đơn nữ, rất khó để tìm ra một gương mặt nổi bật. Năm 2011, Li Na đã đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Trung Quốc vô địch Grand Slam. Năm nay, Li Na vẫn có mặt ở Paris, nhưng hành trình bảo vệ danh hiệu của cô sẽ gặp phải rất nhiều thử thách.

Sau chức vô địch ở Rome với cuộc ngược dòng ngoạn mục trước Li Na trong trận chung kết, Sharapova đang rất hưng phấn và tự tin. Nhưng để bổ sung danh hiệu duy nhất còn thiếu vào bộ sưu tập Grand Slam, Sharapova sẽ phải tập trung tối đa khi rất nhiều tay vợt khác đang nhăm nhe ngôi nữ hoàng như Kvitova, Radwanska, chị em nhà Williams, Azarenka...

Từ đầu năm 2011 đến nay, mỗi giải đấu trong hệ thống Grand Slam lại chứng kiến một nhà vô địch mới. Điều đó chứng tỏ, thế "độc quyền" hiện không tồn tại ở làng quần vợt nữ và Roland Garros 2012 chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ.