Chia tay anh tôi mới phát hiện mình có thai

Không có cha con tôi đã tội nghiệp lắm rồi nhưng để con biết có một người cha không tốt còn tội gấp trăm lần.

Tôi và anh quen nhau qua mạng, tuy không biết nhiều về anh nhưng tôi luôn tin vào cảm giác, tin anh chính là một nửa. Thời gian bên nhau không dài nhưng cũng không quá ngắn để cả hai có thể dễ dàng quên nhau. Tôi yêu và luôn nghĩ sẽ là người đem lại hạnh phúc cho anh, nghĩ dù sau này cả thế giới có quay lưng lại tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, dù anh có phạm sai lầm nào tôi vẫn mãi ở bên anh. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần anh vui thì dù có đau khổ tôi vẫn ủng hộ những việc anh làm.

Giờ đây tôi nhận ra có lẽ nên rời xa anh sẽ hạnh phúc và vui vẻ với những gì đang làm, anh sẽ không phải nghĩ ra những trò dối trá để nói với tôi, có thể đi hẹn hò với bất kỳ cô gái nào anh quen, sẽ không phải trở thành một diễn viên bất đắc dĩ trong vai diễn làm “chồng tôi”. Thật ra chỉ có tôi coi anh là chồng, còn anh coi tôi là gì nhỉ? Tôi chỉ hy vọng anh không coi tôi là món đồ chơi đã vui lắm rồi. Tôi cứ tự lừa dối mình rằng anh không hề coi thường, vẫn luôn tôn trọng tôi, có điều anh thẳng tính lại không khéo ăn nói.

Khi tôi quyết định chia tay anh là lúc phát hiện đã có thai, tôi không biết mình sẽ phải làm gì đây, nên im lặng ra đi để con chỉ là của riêng mình hay níu kéo anh trở về bên tôi để con sẽ như bao đứa trẻ khác có cả cha lẫn mẹ? Nhưng tôi lại lo sợ vì anh không cần tôi, vậy anh có nhìn nhận đứa con của mình không? Nếu tôi không nói cho anh biết thì tôi lại có lỗi với con, tôi chưa sinh ra con mà đã đầy tội lỗi với nó, là một người mẹ xấu xa khi không thể đem lại những điều cơ bản nhất mà bất cứ đứa bé nào cũng cần có, đó là một gia đình.

Tôi biết phía trước con đường mình lựa chọn biết bao gian khó, niền hạnh phúc được làm mẹ có giúp tôi vượt qua điều tiếng gái không chồng mà chửa không? Rồi sau này khi con lớn nó hỏi về cha thì tôi phải nói sao để con không oán trách, không tủi thân. Không có cha con tôi đã tội nghiệp lắm rồi mà để con biết nó có một người cha không tốt còn tội gấp trăm lần. Bạn bè khuyên tôi bỏ đứa bé đi và làm lại cuộc đời, nhưng tôi không cho phép mình làm điều ấy, với bố mẹ tôi chấp nhận là đứa con bất hiếu, tôi cũng có lỗi với bản thân khi quá tin tưởng vào anh mà quên đi lòng tự trọng, càng có lỗi với đứa con thân yêu đang hình thành trong bụng.

“Con à! Mẹ xin lỗi vì thật ích kỷ. Vì niềm vui được làm mẹ mà bắt con phải khổ khi không có cha. Con hãy tin rằng thượng đế mang con đến cho mẹ vì vậy cả hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé”.

Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư:  banbientap@xahoi.com.vn.