Chen chân xếp hàng mua vàng ngày vía thần tài

Trong ngày vía thần tài, nhiều người mua vàng với hy vọng cả năm sung túc, may mắn.

Sáng 28/2 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng), tại "phố bán vàng" trên đường Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), hàng trăm người xếp hàng chờ mua vàng trong ngày Vía thần tài.

Theo quan niệm dân gian, ngày vía thần tài là ngày đẹp nhất và đem lại nhiều may mắn nhất cho mỗi người. Theo ghi nhận của phóng viên, đa số người dân cũng chỉ đến mua số lượng nhỏ, nhẫn hay đồ trang sức vàng ta để lấy may.

 

Tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), người dân xếp hàng dài chờ mua vàng.

 

Cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu (Hai Bà Trưng) lượng khách chờ mua khá đông.

 

Chị Trần Thu Lam, 36 tuổi (Hàng Bông) xếp hàng từ 6h sáng nhưng tới 10h00
sáng vẫn chưa mua được vàng.

 

Cảnh chen chúc mua vàng như thời bao cấp.

 

Bà Nguyễn Thị Tĩnh, 63 tuổi (Gia Lâm, Hà Nội) năm nào cũng xếp hàng mua vàng ngày "Vía thần tài". Bà Tĩnh cho biết, năm nay là năm Ất Mùi - biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng nên người tới mua rất đông. Bà Tĩnh xếp hàng từ sáng sớm nhưng tới gần 10h00 mới mua được.

 

Lượng người tới giao dịch ngày một đông.

 

Xếp hàng từ 5h00 sáng, nhiều người còn mang theo nước và bánh mỳ.

 

Các phương tiện tham gia giao thông qua tuyến đường này phải di chuyển khá chậm.

 

 

Các nhân viên bán hàng chật vật hướng dẫn khách xếp hàng theo đúng thứ tự.

 

Phía trong cửa hàng, nhân viên giao dịch cũng làm việc khá vất vả.

 

 

Sản phẩm bán chạy nhất là nhẫn tròn trơn.

 

Nhiều người tràn cả xuống lòng đường xếp hàng.

 

Giá vàng liên tục được cập nhật.