Chelsea: Phải sống trước khi “thay máu”

Những trận thua như trước Swansea có thể “giết chết” cả một mùa giải của Chelsea.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên tờ Telegraph, HLV Rafa Benitez đã tiết lộ Chelsea sẽ có những cuộc thay máu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2013. Quá trình thanh lọc đội hình sẽ tiếp diễn. Sau những sự ra đi của Drogba, Anelka hay Malouda sẽ là Lampard, Ashley Cole, Terry và thậm chí Petr Cech. Họ đều là những công thần đã mang về rất nhiều vinh quang cho The Blues, trong đó có chiếc cúp Champions League danh giá mùa trước. Nhưng quy luật cuộc sống là phải không ngừng làm mới. Đã đến lúc Chelsea thanh lọc đội hình để xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Benitez đang ấp ủ một kế hoạch như thế. Nhưng vấn đề là ông chưa chắc đã có cơ hội hiện thực hóa kế hoạch ấy.

Thất bại bẽ bàng trước Swansea trong khuôn khổ bán kết lượt đi Carling Cup rõ ràng là một nỗi thất vọng khủng khiếp. Chelsea đã chơi không tồi nhưng không đủ tốt để chiến thắng. Thậm chí, hai sai lầm cá nhân cực kỳ tệ hại của Ivanovic đã biến buổi tối ở Stamford Bridge trở thành một nỗi ác mộng. Sự ổn định vẫn đang là một thứ xa xỉ của The Blues kể từ đầu mùa giải. Họ có thể thăng hoa trong một ngày đẹp trời với những màn trình diễn siêu hạng, nhưng ngược lại cũng có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Đó là điều không được phép xảy ra với một đội bóng lớn như Chelsea, đặc biệt là ở những trận đấu cúp vốn ẩn chứa rất nhiều hiểm họa. Đã có những lời cảnh báo về sự nguy hiểm của Swansea, đội đang sở hữu chân sút hay bậc nhất Premier League, Michu. Thế nhưng Chelsea vẫn mắc sai lầm, không chỉ một mà là hai lần. Tỷ số 0-2 sau lượt đi ngay trên sân nhà là một bất lợi quá lớn. Sẽ rất khó để Benitez và các học trò lật ngược thế cờ tại sân Liberty của Swansea. Nên nhớ, sau thất bại ở chung kết Cúp thế giới các câu lạc bộ, Chelsea giờ chỉ còn Carling Cup là mục tiêu khả dĩ nhất để cứu vãn một mùa giải thất bát.

Thất bại trở thành nỗi ám ảnh

Hơn 80 triệu bảng (và sẽ còn tăng) mà ông chủ Abramovich đầu tư cho Chelsea mùa này có nguy cơ không thể “mua” được bất cứ danh hiệu nào. Premier League coi như không có cơ hội, Europa League còn ẩn chứa muôn vàn chông gai. Chelsea đã đi vào bóng tối khi mùa giải mới chỉ trôi qua một nửa chặng đường và đến giờ vẫn chẳng thể tìm được lối ra. Một sự thật phũ phàng cho Abramovich và các CĐV sau bao nhiêu kỳ vọng hồi đầu mùa kể từ sau hiệu ứng lên ngôi tại Champions League.

Làm gì để tránh một năm thảm họa là câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu Benitez. Để giữ lấy chiếc ghế vốn không chắc chắn của mình, nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải đem lại những điểm tích cực về lối chơi cũng như kết quả thi đấu. Demba Ba là một sự bổ sung chất lượng có thể thế chỗ một Torres thất thường. Sắp tới, nếu có thêm Fellaini, hàng công sẽ có thêm một con bài lợi hại. Vấn đề là Benitez cần xây dựng một lối chơi rõ ràng và ổn định hơn.

Chelsea sẽ cần một phong độ tốt trong những tháng sắp tới để đảm bảo vị trí trong top 4 Premier League và có những màn trình diễn chấp nhận được tại Europa League. Chỉ có cách đó Benitez mới giữ được chiếc ghế nóng mà ông đang ngồi để từ đó, hiện thực hóa kế hoạch “thay máu” đội hình trong mùa Hè.