Cesc Fabregas thông cảm với "đại kình địch"

Cesc Fabregas đã bày tỏ sự thông cảm của mình đối với Real Madrid trong việc đội bóng này từ chối không cho Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha tổ chức trận chung kết Cúp Nhà Vua trên sân nhà của họ.

Ban đầu, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) dự kiến sẽ tổ chức trận chung kết Copa del Rey trên sân Santiago Bernabeu của Real Madrid. Tuy nhiên, sau khi bị Barcelona loại khỏi vòng tứ kết của giải đấu này, đội bóng Hoàng gia đã kịch liệt phản đối ý tưởng nói trên của RFEF.

Cesc Fabregas không tin Barca có thể đuổi kịp Real ở La Liga. Ảnh internet

Theo RFEF tiết lộ thì Los Blancos không muốn chứng kiến bất cứ đội bóng nào, đặc biệt là Barcelona, đăng quang trên sân nhà của họ và ở giải đấu mà họ không còn được tham dự nữa.

Fabregas, một trong những người đã biến Real thành cựu vương và sẽ có mặt trong trận chung kết Cúp Nhà Vua vào cuối tháng 5 tới, tỏ ra hết sức thông cảm với phản ứng của Real Madrid. Anh nói: “Đặt vào vị trí của Real, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của họ. Không ai muốn chứng kiến việc đối thủ lớn nhất của họ nâng cao một danh hiệu ngay trên sân nhà của mình.”

Về việc đang bị Real bỏ xa tới 10 điểm trên bảng xếp hạng La Liga, Fabregas thừa nhận rằng ngôi vô địch của giải đấu này đang ngày càng rời xa tầm tay của anh và đồng đội. Tiền vệ của Barca cũng nhấn mạnh rằng, tập trung bảo vệ ngôi vô địch Champions League mới là mục tiêu thiết thực của đội bóng xứ Catalan lúc này.

“Chúng tôi phải thực tế. Đuổi kịp Madrid ở La Liga lúc này là điều gần như là không thể. Chúng tôi cần phải tập trung vào Copa del Rey và Champions League,” Fabregas phát biểu trên đài Cadena Cope.