Cậu ấm dùng súng nhựa cướp điện thoại “tàu”

Hai bị cáo cúi đầu trước vành móng ngựa đều có tuổi đời còn rất trẻ nhưng giống nhau ở một điểm chung: ham chơi, lười học, mê trò chơi và phim ảnh bạo lực.

Hai bị cáo Hồ Vĩnh Nhân (17 tuổi), Lê Huỳnh Thiện (17 tuổi) đều là những “cậu ấm” con nhà khá giả ở thành phố Kom Tum. Cha mẹ suốt ngày bận bịu với việc làm ăn nên chẳng mấy khi để mắt đến Nhân và Thiện. Nhân là con út nên không phải lao động cực nhọc như anh chị nhưng lại lêu lổng, bỏ học. Gia đình chỉ là nơi Nhân về ăn cơm và ngủ. Ngay từ hồi lớp 10, Nhân và Thiện đã chơi thân, cùng nhau kết nghĩa “huynh đệ” như trong phim kiếm hiệp Hồng Kông, suốt ngày mài đũng quần “luyện” game online Võ lâm truyền kỳ, Võ lâm ngũ bá trong các tiệm internet… Việc học hành nhanh chóng tuột dốc theo đà chơi của Nhân, Thiện. Đến năm lớp 11, hai cậu ấm rủ nhau bỏ học để tự do vùi đầu vào những cuộc chơi vô bổ.

Tiền cha mẹ chu cấp cho Nhân, Thiện chi tiêu hàng ngày không thể đủ cho những trò ăn chơi với cấp độ ngày càng tăng. Khi cạn túi, Nhân, Thiện bàn nhau đi cướp tài sản. Do ám ảnh bởi những trò bạo lực trong phim găng-tơ nên Nhân bàn với Thiện: “Chúng ta phải tìm súng nhựa cho thật giống súng thật, khi cướp dùng súng hù thì nạn nhân mới không dám chống cự”.

Vào khoảng 14h ngày 13/2, Thiện và Nhân điều khiển xe mô tô cùng nhau dạo quanh khu vực thị xã tìm cơ hội cướp tài sản. Khi đi đến ngã ba đường Lý Tự Trọng – Trần Hưng Đạo thì phát hiện hai anh em Lê Hùng, Lê Hải đang đi học. Quan sát xung quanh thấy đường vắng nên Thiện, Nhân chạy xe lại sát người Hùng, Hải. Thiện và Nhân ngồi trên xe rút súng nhựa ra chĩa vào người Hùng quát: “Có tiền đưa ra nhanh”. Hùng sợ quá van xin: “Các anh tha cho, em đi học không có tiền”. Thấy vậy Nhân liền bước xuống xe dùng tay đè đầu Hùng xuống để khống chế, lục soát trong túi quần Hùng cướp được chiếc điện thoại Trung Quốc hiệu SH- mobile trị giá chỉ vài trăm ngàn đồng. Sau đó, Nhân, Thiện lên xe chạy thoát. Bọn chúng bán điện thoại lấy tiền tiêu xài.

Điều đáng nói là trước phi vụ cướp bằng súng nhựa, Thiện đã thực hiện hành vi cướp tài sản và bị Tòa án tuyên phạt với mức án 18 tháng tù. Vai trò của gia đình trong việc giáo dục con như thế nào? Lúc HĐXX chất vấn về trách nhiệm dạy con, mẹ Nhân phân bua: "Chúng tôi thương con lắm, con dại cái mang, giờ cháu lầm lỡ gây án”(?). Qua sự phân tích của HĐXX của TAND tỉnh Kon Tum, đến lúc này hai người mẹ mới nhận ra sự thương con mù quáng của mình đã biến các em thành một đứa trẻ hư hỏng như thế nào.

Vị hội thẩm thở dài sau phiên tòa: Thời gian gần đây, những vụ án cướp tài sản trong giới trẻ ngày càng gia tăng. Phần lớn do ảnh hưởng bởi phim ảnh, một số học sinh, thanh niên trẻ tuổi nghĩ rằng muốn thể hiện mình thì phải đánh đấm, uy hiếp, làm nhục ai đó... Đến khi ra trước vành móng ngựa lại hãi hùng, run rẩy đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Cha mẹ bỏ bê con cái, không dạy dỗ các em là khởi nguồn cho những bi kịch gia đình chua xót. Sự tàn phá, hủy hoại nhân cách bởi game, phim bạo lực thật ghê gớm. Nếu các bậc phụ huynh quan tâm giáo dục con, tương lai các em sẽ rẽ sang hướng khác tốt đẹp hơn. Qua các vụ án vị thành niên phạm tội, nhà trường cũng nên tổ chức sinh hoạt ngoại khóa về kỹ năng sống và nên có phòng tư vấn học đường, giáo viên tâm lý để tư vấn kịp thời cho các em...

Nhìn Thiện, Nhân cúi đầu lãnh mỗi người 18 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, nhiều người không khỏi lo lắng. Với tính chất tái phạm, có lẽ con đường hoàn lương của những “game thủ” mê phim bạo lực sẽ thật mù mịt, xa vời…