Cao Thái Sơn nghe "tin động trời" viết tâm thư gửi Mẹ

Trên đường từ Tây Ninh đi Châu Đốc để kịp giờ diễn, chàng ca sĩ "Con đường mưa" Cao Thái Sơn đã viết một bức tâm thư gửi đến mẹ mình với đầy cảm xúc.

Sau việc bị vướng vào scandal là người đồng tính và lừa tiền của một Việt kiều, giọng ca "Con đường mưa" lại tiếp tục bị vô số những tin đồn tình cảm khiến anh mệt mỏi. Thậm chí khi nhớ tới Cao Thái Sơn, công chúng nghĩ ngay đến nhiều lần anh vướng vào những chuyện không hay ho tới mức Cao Thái Sơn bị đặt biệt danh "Ca sĩ thị phi" nhất showbiz. Những khi mệt mỏi, tưởng chừng gục ngã người giúp Cao Thái Sơn có thể đứng vững chính là mẹ của anh. Mặc dù biết mẹ là người không sử dụng FB hay các sản phẩm công nghệ để bức tâm thư xúc động anh chia sẻ trên trang cá nhân, mẹ có thể đọc được nhưng dòng cảm xúc không thể ngăn anh lại. Cao Thái Sơn đã viết những dòng tâm sự để trải lòng mình. Sau đây xin trích  nguyên văn bức tâm thư của chàng ca sĩ "Con đường mưa":

Hình chụp màn hình FB cá nhân Cao Thái Sơn

"Mẹ ơi, có lẽ giờ này mẹ đã ngủ rồi.
Chắc mẹ đang ngủ ngon lắm nhỉ?
Con không bao giờ muốn đánh thức mẹ trong những lúc say giấc như thế này vì con biết mẹ rất mệt mỏi sau những bữa cơm mẹ đã tận tuỵ chăm sóc con và các cháu.Thế nhưng, mẹ luôn là người thức dậy mở cửa mỗi khi con về nhà... Con vừa diễn xong và đang trên đường chạy thẳng từ Tây Ninh đi Châu Đốc để cho kịp giờ diễn sáng mai....Vậy nên mẹ cứ ngủ đi nhé..
Mẹ biết không? Con chẳng bao giờ tâm sự với mẹ về cuộc sống chỉ vì con sợ mẹ buồn, những lúc đó con lại nghĩ rằng mình có dư thừa sức mạnh và bản lĩnh để đối chọi với mọi thứ rồi, không nên chia sẻ những chuyện buồn với mẹ để mẹ phải lo lắng thêm.
Vì thế, con luôn cất giấu tất cả trong lòng và thường xuyên tự kỷ một mình (như bạn con thường chọc vậy). Có biết bao nhiêu sự cố và cơn bão tai tiếng ập đến với con nhưng mẹ luôn là người đứng cạnh và ôm con vào lòng.Có những lúc con muốn đi đến một nơi thật xa không có ai biết con là ai vì con không muốn thấy sự thương hại của mọi người . Có lẽ mẹ là người hiểu con nhất bởi mẹ rất nhạy cảm. Cho nên, dù con không nói ra nhưng dường như mẹ cũng hiểu con đang nghĩ gì?
Hôm nay con vô tình nghe một tin động trời mà khiến tim con muốn bật khóc. Con không tin vào tai nghe và đôi mắt của mình nữa. Dù trí tưởng tượng có lớn cỡ nào con cũng không bao giờ có thể nghĩ họ lại gán cho mình cái chuyện tày đình này. Khủng khiếp lắm mẹ ơi...
Con biết con may mắn khi được sinh ra trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương và ấm áp. Con cũng may mắn khi luôn có những người bạn đứng bên cạnh mỗi lúc con ngã. Con nghĩ rằng nếu như con sống không tốt thì có lẽ con cũng chẳng có ngày hôm nay.
Bây giờ nhắc đến con thì cũng chỉ toàn là cơn bão cũ được đồn thổi...Con tự hỏi nếu con không tốt thì liệu những người bạn từng hiểu lầm và gây không ít sóng gió cho cuộc đời con có quay lại và vẫn muốn làm bạn với con không nhỉ?
Trong cuộc sống con đã học cách mỉm cười và bình thản trước mọi chuyện và con không bao giờ biết ghét bỏ ai...Cảm ơn trời đã ban cho con điều đó...
Trước kia người ta nói rằng "ở hiền gặp lành" con không tin lắm ,thế nhưng con bắt đầu tin rồi đó mẹ ah..Con đã gặp một người thật sự tốt và hiểu con.Dù rằng người ấy chưa từng nghe một tin nào tốt về con cả thế nhưng trái tim đã mách bảo người ấy rằng con không phải người xấu. Con đã xúc động rơi nước mắt vì trong số hàng triệu người đang nhìn con với ánh mắt khác thì cũng có ánh mắt nhìn con với ánh mắt đầy yêu thương...Có lẽ con nên vui hơn mẹ nhỉ...Bạn con từng nói rằng,điều bất hạnh nhất của một đời người là họ không biết yêu và được yêu một cách đúng nghĩa...con nghĩ con đã may mắn hơn nhiều người phải không mẹ? Vậy nên, bây giờ nếu có ai " ném đá" sau lưng con, con chỉ thấy thương hại họ vì có lẽ họ ganh tỵ vì con may mắn hơn họ... Thế nên con cần phải vui và hạnh phúc hơn để tiếp tục bước trên con đường nghệ thuật mà con đã chọn... Con sẽ tập trung vào những bài hát hay và những sản phẩm âm nhạc để không phụ lòng khán giả....
P/s: Con biết mẹ không biết sử dụng FB và máy tính nên mẹ sẽ không bao giờ đọc được những gì con viết đâu ..Thế nên hôm nay con mới tự kỷ một mình viết dài như vậy...Thôi con ngủ một giấc trên xe đây, gần 4h sáng rồi.."