Cấm taxi, xe ôm “lên ngôi”

Sau khi liên ngành GTVT-Công an TP Hà Nội ra quyết định cấm taxi hoạt động trên một số tuyến phố và điểm nóng về ùn tắc, giới xe ôm đã hè nhau tăng giá vô tội vạ nếu người dân có nhu cầu di chuyển đúng những tuyến đường bị khoanh đỏ…

Đức Trung, 21 tuổi, quê Phú Thọ – chàng sinh viên Trường ĐH DL Thành Đô làm thêm cho hệ thống siêu thị Hapro và nhận lịch trực đến hết trưa 30 Tết. Chiều 29 Tết, nhà bạn gái của Trung bên quận Long Biên làm cơm tất niên sớm để “tạo điều kiện” cho cậu bạn của con gái rượu hôm sau kịp nhảy xe về ăn Tết ở quê.

18h, cất vội túi đồ ở phòng trọ, Trung chạy ra Xuân Thủy tính bắt taxi cho kịp giờ. Nhưng tất nhiên, taxi không bao giờ tới, và tổng đài các hãng không còn cách nào ngoài việc từ chối và hẹn gặp lại. Lo sợ màn ra mắt… đổ bể, Trung đành cậy nhờ đến cánh xe ôm. Đi được nửa đường, chàng sinh viên mới té ngửa vì anh tài hồn nhiên xin… 160 nghìn đồng cho đoạn đường từ Xuân Thủy sang đầu đường Nguyễn Sơn  – Long Biên, gấp khoảng 4 lần ngày thường.


Xe ôm kiếm đậm nhờ một số tuyến phố cấm taxi ngày Tết.

Sau khi đổi giọng từ dọa dẫm đến hợp tác, cuối cùng Trung cũng phải xì tới 120 nghìn đồng, bởi anh chàng xe ôm cho biết minh cũng không nhiều thời gian để nói chuyện phiếm. “Khi taxi đã bị cấm, đương nhiên xe ôm lên hương là phải. Mà trên thực tế em cũng không có sự lựa chọn nào ngoài phương tiện di chuyển đó”, Trung cho biết.

Theo quy định mới Thủ đô, từ 9/1-5/2/2012 (16 tháng Chạp đến 14 tháng Giêng) taxi sẽ bị cấm hoạt động trong giờ cao điểm buổi sáng (6h30-8h30) và chiều (16-19h) trên các tuyến phố Tôn Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng – Tây Sơn – Nguyễn Trãi và Trần Phú – Quang Trung (Hà Đông); Nguyễn Thái Học- Kim Mã – Cầu Giấy – Xuân Thủy; đường La Thành; Giảng Võ – Láng Hạ – Lê Văn Lương; và cầu Chương Dương.

Theo ghi nhận của Petrotimes, một cuốc xe ôm qua cầu Chương Dương vào chiều nay (29 Tết) là 50 nghìn/người không mặc cả. Là đường độc đạo, nên cũng khó trách giá cả tăng vô tội vạ vào thời điểm “củ mật” sát Tết thế này.

Chị Oanh là cán bộ Dự án về HIV-AIDS của Bộ Y tế, nhà nằm trên đường Tôn Đức Thắng, đúng tuyến phố bị cấm taxi, lại nheo nhóc 2 con nhỏ. Bà Hồng, mẹ chị Oanh tâm sự: “Biết là tình trạng giao thông luôn căng thẳng và thành phố cấm taxi là hết sức hợp lý nhưng xót con, xót cháu quá nên tôi điều một chú xe ôm quen gần nhà sang đón 3 mẹ con qua ăn cơm. Quen thì quen thật đấy, mà một chuyến khứ hồi từ Giảng Võ sang Tôn Đức Thắng sát Tết cũng có giá 150 nghìn đồng”.