Bị thiêu chết vì đốt rẫy

Nạn nhân bị thiêu cháy khi đang gom củi và lá khô để đốt.

Trong thời điểm nắng nóng hoành hành khắp nơi tại miền Trung thì tình trạng hỏa hoạn là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng việc đốt rẫy tại các khu vực miền núi lại thường xuyên diễn ra, hậu quả là đã có người thiệt mạng vì chính hành động này.

Vào chiều 20/7, ông Phạm Văn Sinh (SN 1964), thường trú tại thôn Bồ Hui, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ đốt rẫy tại tiểu khu 380 thuộc địa phận vùng giáp ranh giữa 3 xã Ba Cung, Ba Trang và Ba Liên (Ba Tơ, Quảng Ngãi). Do ngọn lửa cháy quá cao và lan ra rất nhanh nên ông Sinh chạy không kịp và đã bị thiêu chết tại chỗ.

Người nhà của nạn nhân cho biết, sáng hôm đó, như thường lệ, ông Sinh lên rẫy làm việc. Sau khi gom củi và lá khô, ông Sinh châm lửa đốt. Tuy nhiên, vì gió mạnh gặp thời tiết hanh khô nên ông đã bị cuốn vào ngọn lửa.

Đến tối cùng ngày khi không thấy ông Sinh về, gia đình đi tìm và phát hiện xác của ông Sinh đã bị cháy hoàn toàn. Gia đình lập tức báo cáo các cơ quan chức năng, cùng với gia đình đưa thi thể ông Sinh về nhà mai táng.

Trong khi nhiều phương tiện thông tin đại chúng liên tục cảnh báo về nguy cơ và hậu quả của việc đốt nương làm rẫy, nhưng người dân ở các khu vực miền núi vẫn không từ bỏ thói quen này, gây thiệt hại về người và của. Các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền để không còn tình trạng trên.