Bị 141 bắt giữ vì nhận “quà” của bạn

Được bạn cho ma túy nhưng khi bị liên quân 141 bắt giữ, Dũng lại nói không biết tên người cho.

Đêm ngày 1/12/2013, tổ công tác đặc biệt Y7/141 CATP Hà Nội nhận lệnh cắm chốt xử lý vi phạm tại ngã tư Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn. Tới khoảng 23h45, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BK 30P3-0997 có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh từ xa để kiểm tra hành chính.

Tuy vậy, người điều khiển xe đã không chấp hành và điều khiển xe quay đầu bỏ chạy nhưng vấp phải chốt chặn của các trinh sát hóa trang nên đành phải dắt xe trở lại chốt để làm việc.

Tại đây, qua kiểm tra hành chính tổ công tác thấy trong bao thuốc của nam thanh niên điều khiển xe có 5 điếu thuốc “lạ” trông nhàu nhĩ, dài ngắn khác nhau. Sau đó, tổ công tác phát hiện 5 điếu thuốc trên không phải là thuốc lá và đều chứa tài mà (ma túy dạng cỏ).

Số ma túy tổ công tác phát hiện, thu giữ

Đấu tranh nóng tại chỗ, đối tượng khai rằng số ma túy trên là do một người bạn cho để hút thử nhưng y cũng một mực nói rằng “không biết” người bạn đó tên là gì và hiện đang ở đâu.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tổ công tác đã bàn giao vụ việc để CAP sở tại tiếp tục điều tra làm rõ. Theo biên bản bàn giao, đối tượng tàng trữ ma túy là Nguyễn Ngọc Dũng, SN 1988, trú tại Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Bản tin 141.