Bayern – Real (1h45 30/4): Quá tam ba bận!

3 mùa giải gần nhất Real đều bị loại ở bán kết Champions League và liệu Ancelotti và học trò có thể kết thúc thành tích đáng buồn này khi đang có lợi thế trước Bayern.

Real là đội bóng thành công nhất trong lịch sử Champions League/Cúp C1 với 9 lần đăng quang. Tuy nhiên, 12 năm qua, dù cho vẫn luôn được coi là một thế lực lớn của bóng đá châu Âu, Real đã không thể thêm một lần “lên đỉnh” ở Champions League để hoàn thành giấc mơ Decima. Đặc biệt, trong ba mùa giải gần nhất, Real đều bị loại ở bán kết giải đấu danh giá nhất trời Âu trước Barca, Dortmund và Bayern.

Trở lại với cuộc đối đầu giữa Bayern và Real, Kền kền trắng hiện đang có được lợi thế khá lớn sau khi giành thắng lợi 1-0 trên sân nhà và chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn có vé vào chơi trận chung kết. Như vậy, rõ ràng cơ hội để thầy trò HLV Ancelotti xóa bỏ cái “tam bận” đang ở rất gần. Tuy nhiên, Bayern cũng chẳng phải là một đối thủ đơn giản nhất là khi đang có một quái kiệt trên băng ghế chỉ đạo là Pep Guardiola.

Ở trận lượt đi, Bayern đã có phần bất ngờ bởi lối chơi phòng ngự phản công của Real bởi trước đó giới chuyên môn đều đánh giá Kền kền trắng sẽ chơi đôi công với Hùm xám. Xét về thực lực, Real hoàn toàn có thể thực hiện ý đồ đá sòng phẳng với đối phương nhưng Ancelotti đã chọn phương án an toàn và ông đã thành công. Real chấp nhận chơi với tư thế của kẻ cửa dưới để có thể nắm chắc cơ hội tiến vào chung kết thay vì lao lên như một con thiêu thân rồi gục ngã trước sự tinh quái của người Đức.

Về phần Bayern, cú sảy chân ở Bernabeu hồi giữa tuần trước đã khiến Hùm xám trở lại với thực tại sau nhiều những lời tán dương. Đoàn quân dưới trướng Pep đã gặp khá nhiều khó khăn trước một Real chơi phòng ngự khoa học - điều mà họ chưa từng gặp kể từ khi bắt đầu vòng đấu bảng. Dẫu vậy, thất bại 0-1 trên sân đối phương chưa phải là kết quả quá tồi tệ với Hùm xám.

Pha làm bàn duy nhất của Benzema ở trận lượt đi

Trong cuộc tiếp đón Real vào rạng sáng mai, chắc chắn Bayern sẽ phải dồn toàn lực tấn công nếu muốn giành lấy chiếc vé vốn đang bị Real chiếm một nửa. Thế nhưng, đây cũng chính là tử huyệt của Hùm xám bởi đại diện La Liga đã cho thấy họ chơi phản công tốt như thế nào ở trận lượt đi.

Thêm một nỗi lo nữa cho Bayern là Gareth Bale sẽ góp mặt trong đội hình Real vào rạng sáng mai sau khi không thể tham dự trận lượt đi vì chấn thương. Như vậy, với đôi cánh Bale – Ronaldo, Real sẽ cực kỳ đáng sợ nhất là khi bộ đôi hậu vệ Lahm – Alaba của Bayern luôn có xu hướng chơi dâng cao hỗ trợ tấn công.

Có một thực tế rằng kể từ khi Cúp C1 đổi tên thành Champions League chưa có một đội bóng nào có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch và Pep là người hiểu rõ nhất điều này khi còn dẫn dắt Barca. Quy luật này khắc nghiệt đến mức giới mộ điệu đã phải gọi nó bằng cái tên “lời nguyền cho nhà vô địch Champions League”. Chiếu đúng theo quy luật thì Bayern đang là đội bóng phải hứng chịu lời nguyền và nhiều khẳ năng lời nguyền này lại một lần nữa linh nghiệm.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến:

Bayern: Neuer, Dante, Ribéry, Mandzukić, Robben, Rafinha, Boateng, Lahm, Alaba, Schweinsteiger, Kroos.

Real: Casillas, Pepe, Ramos, Coentrão, Ronaldo, Benzema, Alonso, Carvajal, Modric, Di María, Bale.