Bayern Munich: Bỗng dưng... mất hết

Bayern đang trượt dài trong nỗi thất vọng ê chề. Không bế tắc và tuyệt vọng như Arsenal ở Premier League, Bayern vẫn còn nguyên cơ hội ăn ba, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Bởi ngay bây giờ Hùm xám đã đánh mất niềm tin.

Bayern Munich đang có dấu hiệu hụt hơi

Sau 12 vòng đầu của Bundesliga mùa này, Bayern có trong tay tất cả mọi kỷ lục: Vua phá lưới Gomez có tỷ lệ ghi bàn cao hơn cả huyền thoại G.Mueller đầu thập kỷ 70; có khả năng là CLB vô địch có điểm số cao nhất; đủ khả năng phá kỷ lục chỉ thủng lưới 21 bàn; hiệu suất ghi bàn tới 3 bàn/trận, 10 trận liền sạch lưới…

Nói chung Bayern lao đi bằng tốc độ siêu thanh với ít nhất 8 kỷ lục có khả năng sẽ được thiết lập. Nhưng sau vòng 22, Bayern đang có nguy cơ mất đi tất cả những gì họ đã dựng lên. Trận hòa đội bét bảng (Freiburg 0-0) đương nhiên là một thảm họa với Bayern, nhưng kéo theo đó là những hệ lụy ghê gớm, đủ sức phá hủy cả một hệ thống.

Nguyên nhân dẫn đến sự kiệt quệ này đã được nói đến rất nhiều. Từ sự chia rẽ bè phái, những xung đột trong nội bộ, tính cá nhân của Robben dẫn đến sự cô lập trong đội, phong độ sút kém của hàng công… Nhưng nói những điều này ra mà không giải quyết được thì cũng bằng thừa. Có khi đe dọa bằng những hậu quả lại hay hơn là khuyên họ phải làm gì.

Rất có thể trận hòa Freiburg ở vòng 22 sẽ đánh dấu bước ngoặt cho sự thống khổ của Bayern mùa này. Bị đẩy xuống thứ 3 BXH đã đành, Bayern còn bị đội đầu bảng Dortmund bỏ xa 4 điểm, hơn nữa toàn bộ những kỷ lục nhanh chóng biến mất. Chỉ có 6 bàn trong 5 vòng liên tiếp, Bayern đã bị Schalke vượt mặt về số bàn thắng (49 so với 50 của Schalke). Chỉ ghi 2 bàn trong 5 trận, Gomez cũng đã không còn độc tôn trong danh sách Vua phá lưới khi đã để Huntelaar san bằng khoảng cách (cùng 18 bàn). Chưa hết, thủng lưới 4 bàn trong 5 vòng lượt về đã nâng tổng số bàn thua của Bayern lên thành 14, nhiều hơn M’gladbach (13). Số bàn thua như vậy vẫn rất ít, nhưng rõ ràng 4 bàn thua sau 5 trận (0,8 bàn thua/trận) so với 0,58 bàn thua/trận ở lượt đi là sự sa sút đáng kể của hàng thủ từng được coi là bất khả xâm phạm.

Bayern đã thua đến 5 trận (hòa 3), để mất tổng cộng 21 điểm. Chỉ tính trong 10 vòng gần đây họ đã mất 13 điểm, gần gấp đôi so với 12 vòng đầu (8 điểm). Như vậy, hy vọng về số điểm kỷ lục cũng không còn. Thậm chí, nếu thắng tất cả 12 vòng còn lại cũng chưa chắc đủ để Bayern vô địch. Thật là thảm. Một kịch bản tai họa quá sức tưởng tượng đối với Bayern.

Cứ nhìn vào những kỳ tích đang tuột xa khỏi tay Bayern sẽ thấy những vấn đề họ mắc phải ở đâu. Mùa giải còn tới 12 vòng đấu nữa, nhưng Bayern cứ tự tước bớt cơ hội của mình sau mỗi vòng đấu. Nếu tình hình này tiếp diễn, hoàn toàn có khả năng Bayern sẽ phải trải qua một mùa giải tay trắng, bất chấp họ đã có một khoảng thời gian thần thánh.

THỐNG KÊ
0. Trận hòa Freiburg là lần đầu tiên ở mùa này Gomez (Bayern) không sút cầu môn được quả nào.
3. Zidan (Mainz) là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử Bundesliga ghi 3 bàn trong 3 trận liên tiếp sau khi đến CLB mới (sau Bernd Hobsch của Bremen năm 1993 và Joshua Kennedy của Karlsruher năm 2008).
3. 3/4 bàn của Hannover vào lưới Stuttgart đến từ những quả phạt góc.
5. Thất bại 0-1 trước Dortmund đánh dấu một kỷ lục buồn của Hertha: Lần đầu tiên họ thua liền 5 trận tại Bundesliga.
8. Trong tổng số 28 bàn thắng ở vòng 22, có tới 8 bàn xuất phát từ những quả phạt góc.
12. K’lautern lần đầu tiên trải qua chuỗi 12 trận liên tiếp không thắng.
17. Trận thứ 17 liên tiếp Dortmund thắng khi tiền vệ Grosskreutz ghi bàn.
300. Vượt qua Augsburg 4-1 là trận thắng thứ 300 của Leverkusen trên sân nhà tại Bundesliga.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
18 bàn: Gomez (Bayern), Huntelaar (Schalke)
15 bàn: Pizarro (Bremen), Podolski (Cologne)
14 bàn: Lewandowski (Dortmund)