Barca vs Bilbao: Có một cuộc tương phùng giữa “bọ chét” và “sư tử”

Cuộc chiến giữa Barca và Bilbao không chỉ là cuộc đối đầu của 2 đội bóng được cho là có lối đá tấn công quyến rũ bậc nhất bóng đá TBN hiện tại mà còn là cuộc đối đầu giữa một “cậu bé tí hon phi phàm” và một “người khổng lồ hùng dũng”.

Cuộc chiến giữa “bọ chét Messi” và “sư tử Llorente”.

26cm chênh lệch về chiều cao giữa Fernando Llorente so với Leo Messi không chỉ là sự khác biệt duy nhất giữa 2 tiền đạo của 2 đội bóng sẽ đối đầu nhau tại Vicente Calderon vào thứ Bảy này mà giữa họ còn là những sự khác biệt dễ dàng nhận thấy. Những khác biệt về thể chất cũng là nền tảng tạo nên những khác biệt về lối chơi, và từ đó tác động đến cả lối đá của toàn đội. Tuy nhiên, giữa Messi và Llorente vẫn tồn tại những nét tương đồng thú vị…

Khi 12 tuổi…

Cuộc tương phùng giữa “bọ chét” và “sư tử” (Ảnh Sport)

Khi Messi 12 tuổi, một chương nổi tiếng được thế giới biết đến ngày nay đã mở ra với cuộc đời anh. Câu chuyện về bản hợp đồng viết vội trên mảnh giấy ăn tại một quán ăn ở Barcelona do người đứng đầu La Masia ngày đó – Carles Rexach thực hiện đã thay đổi cuộc đời Messi. Lần đầu tiên, Messi cùng bố mình là ông Jorge Messi bắt đầu những tháng ngày định cư tại Barcelona bên bờ Địa Trung Hải. Và Messi chính thức trở thành thành viên của học viện bóng đá La Masia.

Khi Llorente 12 tuổi, anh đã bắt đầu theo học bóng đá, nhưng không phải tại học viện Lezama của đội bóng xứ Basque, mà lại là tại Atletico Madrid. Sau đó, anh cùng gia đình chuyển đến sống tại Rinco de Soto của tỉnh La Rioja. Một năm sau thì Llorente chính thức chuyển đến sống tại Bilbao, để rồi năm 14 tuổi anh gia nhập học viện bóng đá của Derio (một thành phố thuộc tỉnh Biscay cũng của xứ Basque). (Cũng có nguồn tin nói rằng năm 11 tuổi Llorente đã chính thức gia nhập học viện Lezama của Bilbao).

Espanyol – đối thủ ngày đầu ra mắt

Nếu ai đó nói rằng điều khó khăn nhất trong nghiệp bóng đá không phải là việc anh được ra mắt màu áo đội một mà là việc liệu anh có thể tiếp tục khoác áo đội một đến bao giờ thì đối với Messi và Llorente, họ đã vượt qua được những thử thách to lớn đó, để không chỉ trụ vững mà còn trở thành một phần linh hồn của đội bóng mình đang thi đấu.

Với Messi, ngày 16 tháng 10 năm 2004 là ngày trọng đại của đời anh. Thời điểm ấy Messi 17 tuổi và sau khi vượt qua những trở ngại của chuyện giấy tờ xuất – nhập cảnh, anh đã có thể chính thức ra mắt màu áo đội một Barcelona. Đó là trong trận đấu giữa Barca với Espanyol, dưới thời HLV Frank Rijkaard.

Còn với Llorente, mọi sự của cầu thủ bảnh trai xứ Basque cũng bắt đầu với đối thủ Espanyol. Đó là vào ngày 16 tháng 01 năm 2005, Llorente 19 tuổi và anh đã có bước nhảy vọt khi chính thức thi đấu cho đội một Bilbao dưới thời HLV Ernesto Valverde trong trận đấu giữa Bilbao với Espanyol.

Một bên là Chiếc giày Vàng, một bên là Chiếc giày Bạc

Leo Messi và Fernando Llorente gặp nhau lần đầu vào năm 2005 tại kỳ World Cup U20 diễn ra ở Hà Lan. Argentina của Messi đã đánh bại TBN của Llorente 3-1 ở tứ kết để giành quyền vào bán kết trước Brazil. Và cuối cùng, Argentina đánh bại Nigeria tại trận CK, Messi cùng các đồng đội nâng cao chức vô địch. Bản thân Messi trở thành vua phá lưới giải đấu với 6 bàn, Llorente và Aliyev của Ukraine xếp thứ 2 với cùng 5 bàn.

Nhà lãnh đạo và ngòi nổ

Leo Messi đã trải qua giai đoạn nằm trong kén dưới thời HLV Frank Rijkaard để rồi dưới thời HLV Guardiola, “La Pulga” thật sự vươn mình thành “bướm”. Messi đã thật sự trở thành thủ lĩnh tấn công, là linh hồn của toàn đội, anh gánh cả Barca trên đôi vai tuổi 24.

Còn với Fernando Llorente, sau một giai đoạn không chiếm được lòng tin từ HLV, mãi đến khi HLV Joaquin Caparros ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân San Mames, Llorente mới thực sự trở nên bùng nổ. Kể từ khoảng thời điểm đó trở đi, người ta cũng bắt đầu nhận ra sự khác biệt rõ ràng trong lối đá của cả 2. Llorente là một “gã khổng lồ” thật sự đáng sợ trên hàng công, trong vòng cấm địa đối phương, anh đích thị là một số 9 thực thụ. Còn với Messi, số 10 anh khoác trên lưng áo cũng là số 10 anh lãnh trọng trách ở Barca.