Bàng hoàng những vụ côn đồ xả súng giữa thủ đô

Liên tiếp trong thời gian gần đây, ngay giữ thủ đô Hà Nội xuất hiện nhiều vụ côn đồ xả súng manh động gây mất trật tự trị an và hoang mang dư luận.

Hầu hết các vụ nổ súng đều xảy ra do mẫu thuẫn nợ nần hoặc xích mích cá nhân. Các nhóm côn đồ rất liều lĩnh và manh động, chúng sẵn sàng chống lại cả lực lượng công an nếu bị phát hiện và truy đuổi. Các vụ nã súng đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nhiều người dân vô tội.

Lái ô tô dùng súng truy sát như phim

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 2/2/2012, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hà (SN 1983, trú tại Kim Xá, Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương). Vào thời điểm trên, anh Hà đang điều khiển xe ô tô Innova mang 30L-3983 đi từ hướng đường Kim Chung về cổng A, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh. Khi đến đoạn cầu vượt Thăng Long, bất ngờ xuất hiện 3 đối tượng (chưa xác định rõ lai lịch) trên xe ô tô Nissan (không rõ biển kiểm soát) đi ngược chiều từ cầu vượt Thăng Long đến. Các đối tượng trên xe đã dùng súng bắn đạn ghém bắn vào kính trước xe ô tô của anh Hà, rồi bỏ chạy. Rất may sau vụ nổ súng, anh Hà đã không bị thương. Kính trước xe ô tô của anh Hà đã bị rạn hoàn toàn sau vụ nổ súng. Còn chủ xe đã trải qua một phen kinh hoàng.

Súng bắn đạn hoa cải thường được các đối tượng tội phạm sử dụng.

Khi dư luận còn chưa biết rõ thủ phạm truy sát anh Hà trong vụ nổ súng ngày 2/2 thì sau đó chừng hai tháng, vào ngày 16/4, một vụ xả súng tương tự xảy ra ở huyện Phúc Thọ.

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 16/4, anh Khuất Văn Minh, (sinh năm 1980), trú tại cụm 1, Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ và anh Lê Hùng Mạnh, (sinh năm 1988), trú ở cụm 4, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, đang ngồi uống nước mía tại quán của chị Nguyễn Thị Mai Hương, (sinh năm 1984), trú tại cụm 4, thị trấn Phúc Thọ, ở vỉa hè Quốc lộ 32, trước câu lạc bộ thể hình Năm Râu. Bất ngờ, có 2 thanh niên đi xe máy không rõ biển kiểm soát đi theo hướng từ thị xã Sơn Tây đến Phúc Thọ. Khi cách quán khoảng 20 mét thì dừng lại. Đối tượng ngồi sau dùng súng bắn đạn hoa cải bắn 2 phát thẳng vào quán chị Hương. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ chạy. Vụ xả súng lần này đã gây hậu quả nghiêm trọng. Sau hai phát súng, anh Mạnh đã bị trúng 2 vết thương ở sườn phải và sống mũi và được đưa vào Quân y viện 105 cấp cứu. Còn những người dân xung quanh đã không khỏi kinh hoàng trước sự việc họ tận mắt chứng kiến.

Dàn trận bắn nhau, bắn luôn cả cảnh sát

Sự việc cực kỳ nghiêm trọng lần này xảy ra vào khoảng 0h15 ngày 9/5, khi tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm – Công an TP. Hà Nội đang cùng 2 đội viên an ninh trật tự Hồ Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tại khu vực ngã 5 Hàng Đào sát bên Hồ Hoàn Kiếm thì phát hiện 1 tốp thanh niên khoảng 10 người ở ngã 3 phố Đinh Liệt – phố Cầu Gỗ (quận Hoàn Kiếm) đuổi đánh nhau. Trước tình thế đó, tổ công tác đã dùng xe ô tô tải chuyên dụng BKS 31A-2380 đi tới và dùng loa yêu cầu số thanh niên trên không được đánh nhau. Khi xe ô tô đến gần nhóm thanh niên thì tổ công tác phát hiện trên vỉa hè trước cửa nhà số 100 phố Cầu Gỗ có 2 thanh niên dùng súng bắn về hướng ngã 5 phố Hàng Đào.

Nhóm đối tượng bắn vỡ kính xe cảnh sát rạng sáng ngày 9/5/2012

Khi tổ công tác sử dụng loa yêu cầu 2 thanh niên trên bỏ vũ khí xuống thì có 1 thanh niên dùng súng chĩa thẳng về phía về phía tổ công tác nổ 1 phát súng. Viên đạn đã làm vỡ kính và thủng cánh cửa xe ô tô bên trái.  Ngay sau đó, 2 nhóm thanh niên bỏ chạy, 2 thanh niên cầm súng nhảy vào xe ô tô Madza màu đỏ kiểu 7 chỗ BKS 31F-02XX tẩu thoát về phía phố Cầu Gỗ. Bốn ngày sau vụ hỗn chiến xảy ra, cơ quan công an đã xác định danh tính nhóm côn đồ “gan hùm” bắn vỡ kính xe cảnh sát. Nguyên nhân vụ hỗn chiến được xác định là do mâu thuẫn trong nợ nần tiền bạc giữa hai nhóm đối tượng.

Kinh hoàng cả nhà bị nã súng khi ăn cơm

Mới đây nhất, thêm một vụ xả súng giữa thủ đô đã làm nhiều người dân hoang mang tột độ. Sự việc xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 10/7, tại quán nhà ông Nguyễn Văn Năng (SN 1966) ở đường đôi, thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội. Nghiêm trọng hơn, hậu quả vụ trả thù do nợ tiền đã làm ba người vô tội bị thương, trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Theo ông Năng, vào thời điểm đó, lúc gia đình đang ăn cơm bất ngờ có 6 đối tượng đi trên 3 xe máy đến rút súng bắn thẳng nơi cả nhà ông đang ngồi.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nã súng trưa 10/7/2012

Theo một cán bộ điều tra, đây là vụ án hết sức nghiêm trọng. Cũng theo cán bộ này, cơ quan công an khám nghiệm hiện trường đã phát hiện có 3 loại đạn của ba loại súng, bắn ở nhiều vị trí khác nhau. Một nồi cơm điện bị bắn thủng, tủ kính đựng thức ăn cũng có nhiều vết đạn xuyên qua. Phải đến ngày 23/8, danh tính hai trong số sáu đối tượng nã súng vào nhà ông Năng mới bị cơ quan công an xác định và bắt giữ.
Trong các vụ án trên, dư luận rất hoang mang trước tính chất liều lĩnh và manh động của các nhóm côn đồ trực tiếp nổ súng. Mặt khác, người dân cũng rất phẫn nộ trước thái độ coi thường luật pháp của các đối tượng. Vũ khí các nhóm côn đồ thường sử dụng là súng tự chế, bắn đạn ghém, đạn hoa cải. Đây cũng là một thực trạng đáng báo động hiện nay, khi tình trạng sử dụng các loại vũ khí tự chế, vũ khí trái phép tràn lan, gây ra nhiều hậu quả cho đời sống xã hội.

Đã đến lúc cơ quan chức năng cần tích cực hơn nữa trong việc quản lý và tịch thu các loại vũ khí trái phép. Bên cạnh đó, người dân cần đề cao cảnh giác với các loại hình tội phạm nguy hiểm. Tránh những thương vong đáng tiếc có thể xảy ra.