“Bạn tốt” rủ nhau vượt 50km đi giật điện thoại

Kiểm tra trong cốp chiếc xe máy không biển số của đối tượng, tổ công tác 141 tìm thấy 1 chiếc điện thoại “lạ” và 1 biển số xe máy 30Z5 - 9139.

Chiều hôm qua (3/5), tổ công tác Y4/141 do Thượng úy Lê Văn Tiến chỉ huy, phối hợp cùng Công an phường Nhật Tân làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lạc Long Quân - Âu Cơ.

Thời điểm trên, khi phát hiện thấy 2 thanh niên đi trên chiếc xe máy Honda Wave không biển kiểm soát đang lưu thông theo hướng An Dương Vương - Âu Cơ có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác của Thượng úy Lê Văn Tiến đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, thanh niên điều khiển không chấp hành hiệu lệnh mà còn cho xe quay đầu bỏ chạy. Chiếc xe chỉ dừng lại khi gặp các trinh sát hóa trang chốt chặn phía dưới. Lập tức, 2 thanh niên được yêu cầu về chốt để xử lý vi phạm.

Tại đây, khi mở cốp xe, tổ công tác tìm thấy 1 biển số xe máy 30Z5 - 9139 và 1 chiếc điện thoại Nokia nắp trượt. 2 thanh niên đi trên xe là Phùng Văn Minh (sinh năm 1988) và Ngô Đình Quang (sinh năm 1989) cùng trú tại xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Trong đó Minh là người cầm lái.

Hai đối tượng Minh (trái) và Quang

Khi được hỏi về biển số xe và chiếc điện thoại, ban đầu Minh khai rằng: “Chiếc xe máy này là em cầm đồ của một ông anh ở quê cách đây 1 tháng, còn điện thoại thì có sẵn trong cốp xe, em cũng không biết là của ai”.

Khi được hỏi lại, Minh lại khai: “Xe em mượn của ông anh ở quê lên Hà Nội có việc, lúc mượn không mở cốp xe nên cũng không biết trong đó có gì”. Nhận thấy lời khai mỗi lúc một khác của Minh, Thượng úy Lê Văn Tiến và các trinh sát của tổ công tác đã tách riêng hai đối tượng ra để khai thác.

Khi bị tách ra, Quang khai rằng, y được Minh rủ lên Hà Nội để đi có việc riêng. Còn đối tượng Minh, lúc này y vẫn ngoan cố với những lời khai quanh co, lời khai sau khác lời khai trước. Minh nói rằng chiếc xe là do y cầm đồ của người quen, nhưng khi được hỏi, y lại không xuất trình được đăng ký xe.

Chiếc xe máy Minh điều khiển

Về chiếc điện thoại Nokia, Minh nói rằng không biết đó là điện thoại của ai và cũng không rõ nó đã nằm trong cốp xe từ bao giờ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần nửa giờ đồng hồ đấu tranh làm rõ, cuối cùng Phùng Văn Minh và Ngô Đình Quang cũng thừa nhận chiếc điện thoại Nokia nói trên là “vừa giật được của một phụ nữ đi xe máy Wave”.

Trong chiếc túi mà đối tượng Minh mang theo, tổ công tác còn tìm thấy rất nhiều hòn đá sỏi loại vừa mà Minh nói rằng “em mua về để chèn cây cảnh”.

Những hòn đá sỏi trong túi xách của Minh

Minh khai thêm: “Em và Quang vừa từ Bắc Giang lên Hà Nội lúc khoảng 12h giờ trưa nay (3/5 - PV). Cái điện thoại đó là của một phụ nữ đi xe máy Wave, bọn em đi trên đường thấy người ta sơ hở thì giật”.

Cả 2 đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Công an quận Tây Hồ tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.