Bán kết FED cup 2012: Kvitova khao khát phục thù

Có cơ hội tái ngộ đội tuyển Italia, nhà ĐKVĐ Wimbledon - Petra Kvitova (CH Séc, hạng 3 WTA) - đang khao khát “báo phục mối thù” mà cô và các đồng đội đã “vay nóng” trong trận đấu bán kết Fed Cup 2010.

Ở trận bán kết Fed Cup năm đó, Kvitova cùng với Lucie Safarova (hiện xếp hạng 23 WTA), Lucie Hradecka (hạng 73 WTA) và Kveta Peschke đã thua muối mặt tuyển Italia của Francesca Schiavone (hạng 12 WTA), Flavia Pennetta (hạng 24 WTA), Sara Errani (hạng 28 WTA) và Roberta Vinci (hạng 19 WTA) với tỷ số khó tin 0-5.

Nghĩa là Kvitova và các đồng đội đã không giành nổi trận thắng nào trong trận đấu bán kết đáng nhớ 2 năm trước (Kvitova đã thua Pennetta trong trận đấu duy nhất của mình). Cũng trong năm đó, tuyển Italia đã xuất sắc giành ngôi vô địch Fed Cup sau khi hạ gục tuyển Mỹ “vốn không có chị em nhà Williams” với tỷ số 3-1 trong trận chung kết.

Nhưng mùa giải năm sau đã thuộc về Kvitova và các đồng đội của mình. Không phải gặp tuyển Italia (Italia bị loại ở bán kết sau khi thua tuyển Nga 0-5, trong khi CH Séc thắng Bỉ 3-2 trong trận bán kết còn lại và rồi hạ luôn tuyển Nga ở chung kết với chiến thắng sát nút 3-2, nơi Kvitova đã trở thành người hùng).

Petra Kvitova đã góp công lớn giúp CH Séc đăng quang ngôi vô địch Fed Cup 2011, giờ cô đã sẵn sàng cho cuộc phục thù người Italia.

Với vai vế là nhà ĐKVĐ của giải đấu, CH Séc đương nhiên đang giữ một thanh thế rất mạnh, họ đã nghiền bẹp tuyển Đức 4-1 ở vòng 1, nơi Kvitova tiếp tục đảm đương vai trò không thể thiếu với 2 trận thắng đơn, để rồi giờ đây, họ đứng trước cơ hội “trời cho” để báo thù tuyển Italia (cũng đã giành chiến thắng trước tuyển Ucraina với tỷ số sát nút 3-2 ở vòng 1).

Kvitova hào hứng cho biết trước cuộc gặp gỡ trên sân nhà CEZ Arena (tại Ostrava): “Đây sẽ là một cuộc phục thù ngọt ngào. Lần trước khi giáp mặt với họ, chúng tôi đã thua tan nát 0-5, như vậy quả là một kết quả vốn chẳng lấy gì làm hay ho và nó đã trở thành một ký ức xấu xí!”.

Kvitova vốn đang có phong độ cá nhân không cao trong mùa giải năm nay. Cô chưa giành được một danh hiệu nào và đã thua 2/3 trận gần đây - cô liên tục bị loại trước vòng 3 ở 2 giải đẳng cấp Premier Series bắt buộc tham gia liền kề là Indian Wells và Miami. Đó là lý do Kvitova đang muốn sử dụng giải đấu đồng đội nữ thế giới làm bước đệm trở mình.

Kvitova đang tỏ ra rất quyết tâm trước trận đấu diễn ra ở thành phố Ostrava - vốn chỉ cách quê nhà Bilovec của cô 20 phút chạy xe. Kvitova nói: “Tôi sẽ có nhiều CĐV ở đó. Với những trận đấu thuộc khuôn khổ Davis Cup, hay Fed Cup, sân CEZ Arena luôn chật kín ủng hộ viên của chúng tôi. Hy vọng điều đó sẽ lại tái diễn”.

Dù chơi không tốt ở các giải đấu cá nhân, Kvitova đang sở hữu một phong độ “cực khủng” trên đấu trường Fed Cup - cô đã thắng 8 trận đơn liên tiếp gần đây (lần cuối cùng mà cô để thua là trước Pennetta ở bán kết 2010. Nếu Kvitova chơi tốt, CH Séc sẽ phục thù thành công…

Trong trận đấu bán kết còn lại, tuyển Nga “không có Maria Sharapova” sẽ tiếp Serbia của bộ đôi quyền lực một thời là Ana Ivanovic (hạng 15 WTA) và Jelena Jankovic (hạng 18 WTA) trên sân Sports Palace “Megasport” ở thủ đô Moskva. Svetlana Kuznetsova (hiện xếp hạng 27 WTA) vẫn sẽ giữ một vai trò tối quan trọng bên cạnh “nữ… đại biểu Quốc hội hụt” Maria Kirilenko (hạng 21 WTA) và tay vợt trẻ Anastasia Pavlyuchenkova (hạng 22 WTA).

Với truyền thống và kinh nghiệm vượt trội cũng như sức mạnh về bề dày lịch sử (tuyển Nga đã thắng tuyển Serbia trong cả 3 lần giáp mặt, ngay cả khi Ivanovic và Jankovic còn ở thời đỉnh cao phong độ), tuyển Nga nhiều cơ hội giành quyền chơi trận chung kết thứ 7 trong 12 năm trở lại đây và là trận chung kết thứ 2 liên tiếp.