Atletico – Barca (1h45 10/3): Run rẩy ở Calderon

Barca có lý do để lo lắng trước chuyến làm khách trên sân Vicente Calderon của Atletico vào rạng sáng mai.

Ở mùa giải năm nay, có thể nói Atletico mới chính là đối thủ đáng gờm nhất của Barca tại La Liga chứ không phải là Real. Trong 2 trận tranh siêu cúp TBN hồi đầu mùa, Barca đều bị Atletico cầm hòa. Ở trận đấu lượt đi tại La Liga, Barca cũng chỉ có được 1 điểm trên sân của Atletico. Với những thống kê này, dĩ nhiên các cule không mong muốn Barca đụng phải Atletico ở tứ kết Champions League. Tuy nhiên, ‘ghét của nào trời trao của đấy’, lá thăm may rủi đã khiến Barca phải quyết đấu với Atletico để giành vé vào bán kết.

Trận đấu hồi giữa tuần trước tại Nou Camp chính là câu trả lời cho những lo lắng của các cule. Dù được chơi trên sân nhà nhưng Barca đã phải rất chật vật mới có được 1 trận hòa. Với kết quả 1-1, Atletico mới là đội nắm lợi thế trong trận lượt về vào rạng sáng mai. Chỉ cần cầm hòa không bàn thắng với Barca là đội bóng của HLV Semione có thể ghi tên mình vào vòng bán kết và với những gì đã thể hiện, đây không phải là một nhiệm vụ quá sức với Atletico.

Tuy không có nhiều “sao bự” trong đội hình nhưng điểm mạnh của Atletico là lối chơi chặt chẽ, đoàn kết, máu lửa khiến mọi đối thủ phải chùn chân. Phong độ ghi bàn ấn tượng của Diego Costa cũng là một vũ khí sắc bén của đội bóng sọc đỏ trắng. Dù gặp chấn thương ở trận lượt đi nhưng Costa nhiều khả năng sẽ ra sân vào rạng sáng mai và hàng thủ Barca cần phải hết sức cẩn trọng. Cho dù không có mũi nhọn này, Atletico vẫn rất đáng sợ mà bằng chứng hùng hồn nhất chính là trận lượt đi.

Neymar và Messi sẽ giúp Barca đi tiếp?

Trái ngược với Atletico, Barca đang đứng trước nhiều thử thách. Chấn thương của Pique và Valdes khiến hàng thủ vốn không được đánh giá cao của Barca càng thêm rệu rã. Ở trận đấu với Betis hồi cuối tuần trước, hàng thủ chắp vá đã khiến Barca nhiều phen khốn đốn. Atletico khác với Betis và sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ.

Đó là trên sân cỏ, còn bên ngoài sân cỏ, hậ trường của đội bóng xứ Catalan cũng không mấy yên ổn khi mới đây Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta đã đệ đơn từ chức. Điều này chứng tỏ Zubizarreta đang không hạnh phúc với cuộc sống ở Barca.

Trước đó, lệnh cấm chuyển nhượng trong vòng 14 tháng cũng khiến giới chóp bu ở Nou Camp đứng ngồi không yên. Nếu như không kháng cáo thành công, Barca sẽ gặp rất nhiều thách thức ở mùa giải mới khi rất nhiều cái tên đã xác định ra đi nhưng đội bóng này sẽ không có thêm bất kỳ sự bổ sung nào.

Tuy phải đối diện với những bất ổn cả trong và ngoài sân cỏ nhưng rõ ràng Barca vẫn có quyền hi vọng. Sở hữu một hàng công cực mạnh, Barca hoàn toàn có thể lấy tấn công bù đắp cho những thiếu vắng ở hàng thủ. Thêm vào đó, bản lĩnh và kinh của một ông lớn cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho đoàn quân dưới trướng Martino.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến:

Atletico: Courtois, Juanfran, Miranda, Godin, Filipe, Tiago, Gabi, Diego, Koke, Garcia, Costa.

Barca: Pinto, Alves, Mascherano, Bartra, Alba,Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Alexis, Neymar.