APOEL Nicosia – Real Madrid: Vé đã nằm trong tay

Ép sân toàn diện và có được 3 bàn thắng trong hiệp 2 do công của Benzema (cú đúp) và Kaka, Real Madrid coi như đã ném chắc tấm vé vào vòng bán kết Champions League. Một màn biểu dương sức mạnh hoành tráng của đội bóng Hoàng gia.

VIDEO APOEL – REAL MADRID

Cuối tuần này, Real Madrid sẽ có chuyến làm khách tới sân Reyno de Navarra của Osasuna, một đội bóng đang có phong độ cao tại La Liga, nhưng không vì thế mà HLV Jose Mourinho thực hiện chính sách xoay vòng cầu thủ trong chuyến làm khách tới APOEL Nicosia. Bằng chứng là ông đã tung những cầu thủ tốt nhất của mình ở thời điểm này vào sân. Thậm chí trên hàng công còn có sự xuất hiện của bộ 3 “nguyên tử” Ronaldo – Higuain – Benzema, những người đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 5-1 trước Real Sociedad mới đây.

APOEL Nicosia (áo vàng) chỉ có thể trụ vững được trong hiệp 1

Một khi Real Madrid tung ra đội hình mạnh nhất, APOEL Nicosia vốn đã bị đánh giá thấp hơn rất nhiều lại càng không có cơ hội tạo lên bất ngờ. Thực tế, điều mà đội bóng đảo Síp này khiến cho các CĐV của mình tạm hài lòng chỉ là nỗ lực không để thủng lưới ở hiệp 1. Nhưng dù không bị thủng lưới, cái cách mà họ chịu trận lại thật thảm hại. Cả 45 phút đầu tiên, bóng chỉ lăn bên phần sân APOEL Nicosia và có ít nhất 6-7 lần các cầu thủ tấn công Real Madrid có cơ hội uy hiếp khung thành Chiotis.

Rồi hiệp 2, một thế trận tương tự cũng diễn ra như thế, chỉ khác là các chân sút của Real Madrid đã tìm thấy mành lưới của APOEL Nicosia. Sau một vài lần bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn, rốt cục Benzema cũng đã cho thấy niềm tin mà ông thầy Mourinho giành cho mình là đúng đắn. Bằng một cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 74, chân sút người Pháp đã khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Real Madrid đã cầm chắc tấm vé bán kết

Bị thủng lưới nhưng APOEL Nicosia chẳng có ý định dâng lên tìm bàn gỡ, họ vẫn có gắng tập trung phòng ngự với số đông. Có lẽ HLV Jovanovic hiểu rằng, trước “Bầy kền kền” tới từ Tây Ban Nha, đội bóng của ông chẳng có lấy 1% cơ hội đi tiếp nào cả và vì thế, càng để thua ít trên sân nhà càng tốt. Song các cầu thủ Real Madrid đã không cho HLV Jovanovic và các học trò được toại nguyện.

Khi thế bế tắc đã được khai thông, sự hưng phấn được tăng cao, những đôi chân của các ngôi sao Real Madrid bắt đầu nhảy múa và những bàn thắng tiếp theo đến như một tất yếu. Lần lượt Kaka rồi Benzema tận dụng sự xuống tinh thần của hàng thủ APOEL Nicosia để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. Trong 3 bàn thắng mà Real Madrid có được, 2 bàn mang dấu ấn đậm nét của Kaka. Ở bàn đầu tiên, tiền vệ người Brazil này có đường chuyền thuận lợi cho Benzema dứt điểm, còn ở bàn thứ 2, anh là người trực tiếp lập công. Cần biết thêm rằng, kể từ lúc Kaka được tung vào sân thay Higuain ở phút 64, những đường tấn công của Real Madrid đã tỏ ra nguy hiểm hơn rất nhiều so với những phút trước đó. Có lẽ đã đến lúc HLV cần suy nghĩ lại kế hoạch bán Kaka trong hè này.

Benzema lập "cú đúp"

3-0 ngay tại Neo GSP, một tỉ số quá đậm để giúp Real Madrid nắm chắc tấm vé vào vòng bán kết Champions League, bất chấp còn 90 phút tại Bernabeu. Giờ thì Mourinho và các học trò đã có thể an tâm ngồi chờ xem đối thủ tiếp theo của mình là Marseille hoặc Bayern Munich.

Còn với APOEL Nicosia, lần đầu dự một vòng tứ kết Champions League và được đối đầu với đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 cũng đã là một vinh dự lớn với họ rồi. Chẳng có gì phải hối tiếc với thầy trò Jovanovic cả, nhất là khi được đá trên sân nhà nhưng họ chỉ cầm bóng có 23% và chẳng tung ra được cú sút nào về phía khung thành Casillas (Real Madrid có 28 cú sút).

Đội hình thi đấu:

APOEL Nicosia:Chiotis, Poursaitides, Marcelo Oliveira (Kaka 13’), Paulo Jorge, Boaventura, Morais, Pinto (Solari 72’), Charalambidis, Trickovski, Alexandrou (Helder Sousa 46’), Almeida.

Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Fabio Coentrao (Marcelo 64’), Khedira, Sahin (Granero 84’), Benzema, Ozil, Ronaldo, Higuain (Kaka 64’).

Cầu thủ ghi bàn:

Real Madrid: Benzema (74’, 90’), Kaka (82’).