Ám ảnh những vụ giết người chỉ vì… bị chê

Chỉ vì những lời chê bai cá nhân hoặc bông đùa có khi quá mức của người đối diện, những kẻ có máu “sát thủ” đã biến họ trở thành nạn nhân của các vụ trọng án.

Hầu hết các vụ án này đều được thực hiện bởi những kẻ có tính côn đồ, coi thường pháp luật và coi nhẹ tính mạng người khác. Thủ phạm lần lượt phải ra trước vành móng ngựa trả giá cho hành vi gây ra, song với gia đình của các nạn nhân, nỗi đau mất người thân sẽ đeo bám họ đến suốt cả cuộc đời mà không gì có thể bù đắp lại.

Đâm chết nữ tiếp viên quán cà phê vì bị chê… yếu

Hung thủ Nguyễn Minh Quang (27 tuổi, ở ấp Tân Quới, xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long) và nạn nhân là Hương, một nữ tiếp viên trẻ của quán “cà phê thư giãn” trên đường Phó Cơ Điều (phường 3, TP.Vĩnh Long) vốn có quan hệ bất chính với nhau. Mối quan hệ này nảy sinh sau nhiều lần Quang đến quán uống cà phê và không chấm dứt ngay cả khi Hương đã có gia đình.

Nguyễn Minh Quang tại tòa

Ngày 26/1/2011, Quang dùng điện thoại nhắn tin rủ người tình gặp nhau để “tâm sự” tại một nhà trọ bình dân ở xã Long Phước (huyện Long Hồ). Khoảng 15 phút sau, Hương có mặt tại “điểm hẹn” và cả hai cùng quan hệ tình dục trong nhà trọ. Trước khi vào phòng, Quang đã đưa trước cho Hương 400.000 đồng làm tin. Sau khi “vui vẻ”, Hương nói rằng Quang “hơi yếu” nên có ý không bằng lòng. Tuy nhiên, Quang cho rằng lời nói đó đã xúc phạm tới mình nên đã rút dao dấu sẵn trong người, đâm vào người chị Hương. Bị đâm bất ngờ nhưng chị Hương vẫn kịp kêu cứu và được chủ nhà trọ lao đến phá cửa giải cứu. Quang bị bắt giữ ngay tại hiện trường, còn chị Hương chạy đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long để điều trị vết thương.

Đầu tháng 7/2011, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử hành vi Giết người của bị cáo Nguyễn Minh Quang. Kết thúc phiên tòa, dựa vào bản cáo trạng và lời khai của Quang tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quang mức án 7 năm tù giam.

Sát hại con ân nhân vì bị chê không cao to, đẹp trai

Gia đình của Vũ Thị Hoàng Anh (SN 1985 ở nhà số 684/6 Trần Hưng Đạo, P2, Q5, TPHCM) vốn là ân nhân của Nguyễn Đăng Thành (SN 1981, ngụ nhà số 124 Trần Phú, thị trấn An Nhơn, tỉnh Bình Định) bởi thường hay giúp đỡ Thành khi còn là sinh viên đại học. Để trả ơn cho gia đình Hoàng Anh, Thành lại chọn cách “cuồng yêu” cô và coi cô như đã là bạn gái của mình, mặc dù Hoàng Anh không đồng ý.

Gương mặt lạnh lùng của sát nhân cuồng yêu Nguyễn Đăng Thành

Sự cuồng yêu của Thành lâu ngày đã dẫn đến làm phiền cuộc sống của Hoàng Anh cũng như gia đình cô. Điều đó khiến gia đình cô gái đã phải chuyển nhà để được bình yên. Mặc dù vậy, Thành vẫn đeo bám theo Hoàng Anh, thậm chí hắn sử dụng chiến thuật bao vây, kiên trì để ép buộc tình cảm của cô gái. Bị cự tuyệt, Thành trở nên hung dữ và đe dọa sẽ giết Hoàng Anh nếu cô không chấp nhận tình yêu của hắn.

Không ai nghĩ lời nói đó của kẻ si tình là sự thật, cho đến ngày 27/2/2011, Thành lẻn vào chung cư nơi gia đình Hoàng Anh sinh sống. Chờ đến khi cô gái xuất hiện, hắn lao đến đâm liền 5 nhát dao vào người Hoàng Anh khiến cô tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thành bỏ trốn về nhà anh trai và bị cơ quan công an bắt giữ tại đây sau 16 giờ đồng hồ giết người.

Tại cơ quan công an, Thành khai rằng trước Tết Nguyên đán Tân Mão, Hoàng Anh có nói với Thành rằng người bạn đời trong lá số tử vi của mình là người cao to, đẹp trai chứ không nhỏ con như Thành. Ngoài ra, do gia đình cô gái ngăn cấm và sự phản đối từ phía Hoàng Anh nên hắn đã ra tay đoạt mạng cô gái.

Bị vợ chê nghèo, ra tay tàn độc

Nguyễn Văn Thắm (SN 1965, ngụ tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và chị Nguyễn Thị Loan (ngụ tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) kết hôn với nhau vào đầu năm 2009. Cả Thắm và chị Loan đều là những người đã từng có một đời vợ/chồng. Một ngày cuối tháng 4/2012, sau chầu nhậu cùng bạn bè tại trại tôm giống của gia đình, Thắm và chị Loan ngồi lại và nói chuyện. Tại đây, chị Loan ngỏ ý muốn dứt áo ra đi vì chê Thắm nghèo, không đủ tiền chu cấp cho chị.

Không may cho chị Loan khi chị lại nói câu chuyện chạm đến lòng tự ái của một kẻ đang say rượu. Cho nên, sau câu nói đó là một cái tát như trời giáng của Thắm dành cho chị. Cũng không “vừa phải”, chị Loan vùng dậy dùng tay đánh mạnh vào lưng Thắm. Bất ngờ, Thắm nổi khùng đấm đá liên tục vào người khiến chị ngã nhào ra đất. Chưa dừng lại ở đó, Thắm lao tới nắm đầu chị, đập mạnh nhiều lần xuống nền xi măng cho đến khi chị Loan ngất lịm.

Khi Thắm bừng tỉnh và nhận ra chị Loan đã chết, hắn toan treo cổ tự tử song bất thành. Nghĩ rằng chị Loan còn sống, Thắm “bồi” thêm nhiều nhát chém vào người rồi kéo xác nạn nhân giấu xuống con kênh sau nhà. Sau đó, Thắm uống thuốc cỏ tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Thi thể chị Loan được phát hiện sau đó và Thắm bị bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, mặc dù Nguyễn Văn Thắm đã tỏ rõ sự ân hận về hành vi tàn độc với chị Loan, song xét thấy hành vi đó mang tính chất côn đồ, giết người đến cùng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thắm 20 năm tù giam về tội Giết người, bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân 62 triệu đồng.

Bị chê điện thoại “ghẻ”, cắt cổ nạn nhân đến chết

Vụ án làm rúng động người dân xứ Nghệ xảy ra vào tối ngày 6/8/2012 tại Xóm 1, xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện anh Nguyễn Văn Lạng (SN 1973, ở xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu) đã chết ở ngoài cánh đồng vắng với vết cắt ở cổ, bàn tay phải đứt mất 2 ngón. Được biết, anh Lạng có cửa hàng buôn bán điện thoại di động tại nhà, ngoài ra, anh mới mua chiếc xe ô tô 4 chỗ để chở thuê hoặc cho thuê tự lái.

Chân dung gã trai 9X cắt cổ lái xe

Sau khi vào cuộc điều tra với tinh thần khẩn trương truy xét, cơ quan công an đã xác định nghi can sát hại anh Lạng một cách man rợ là Phạm Văn Quang (SN 1996, ở xóm 9, xã Quỳnh Châu). Tuy nhiên sau đó, cơ quan công an đã phải khá vất vả mới bắt giữ được gã choai máu lạnh này khi hắn đang lẩn trốn trong rừng. Theo hồ sơ vụ án, trước khi sát hại anh Lạng, Quang đã mang một chiếc điện thoại di động đến cửa hàng nạn nhân để bán lấy tiền tiêu. Tới nơi, anh Lạng chỉ ra giá chiếc điện thoại 20 nghìn đồng và nói rằng đây là chiếc điện thoại “ghẻ”. Bực mình, Quang trở về nhà và nảy sinh ý định giết anh Lạng để trả thù. Chiều 6/8, Quang giấu một chiếc liềm cắt lúa vào người rồi gọi thuê xe anh Lạng chở đi Tân Thắng. Đến khu vực vắng vẻ, nhân lúc trời mưa, Quang đã ra tay cắt cổ anh Lạng khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi giết người, Quang thản nhiên bỏ trốn và làm ngơ khi cơ quan công an có mặt tại hiện trường.

Trước hành vi mất nhân tính của hung thủ, chiều 28/1/2013, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Phan Văn Quang 12 năm tù giam về tội giết người.

Trên đây chỉ là những vụ điển hình trong số hàng loạt vụ án mạng xảy ra từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Mặc dù vậy, do những kẻ gây án tính chất côn đồ, coi thường mạng sống người khác, giết người tàn độc.

Chỉ vì cho rằng lòng tự trọng bị “xúc phạm” mà hung thủ các vụ án đều ra tay tước đoạt mạng sống của những người vô tội. Đó là tội ác không thể dung thứ với bất kỳ lời biện hộ nào. Có kẻ bị tử hình nhưng cũng có trường hợp phải vào tù nhiều năm tùy từng vụ án. Hầu hết những kẻ gây ra tội ác đều tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cái trước vành móng ngựa. Ngoài hình phạt của luật pháp nghiêm minh, các bị cáo sẽ phải đối mặt với bản ản theo chúng suốt cuộc đời, đó là bản án của dư luận và của chính lương tâm trong mỗi bản thân kẻ phạm tội.