Ai là người khó chịu nhất khi Mourinho trở lại Anh?

Jose Mourinho và Arsene Wenger hiện giờ là hai biểu tượng lớn nhất trên băng ghế huấn luyện ở Anh.

Dù Mourinho lần trước chỉ có 3 mùa dẫn dắt Chelsea, nhưng mối kình địch của 2 người là không thể phủ nhận do giữa họ tồn tại quá nhiều khác biệt về tính cách, phong cách chơi bóng, phong cách quản trị và chi tiêu trên thị trường…

Điểm lại những đối đầu quá khứ và hướng tới tương lai giữa Arsene Wenger và Jose Mourinho.

30/10/2005: “Đồ nhìn trộm”
Vụ đấu khẩu đầu tiên giữa họ xảy ra tháng 10/2005. Quá mệt mỏi với những chỉ trích không ngừng nghỉ từ phía Wenger nhắm vào việc Chelsea tiêu tiền như đốt trên thị trường chuyển nhượng, Mourinho đáp trả: “Tôi cho rằng ông ta (Wenger) là một trong những kẻ thích nhìn trộm qua khe cửa nhà người khác. Quý vị biết đấy, có những kẻ trang bị kính viễn vọng ở nhà để xem bên nhà hàng xóm xảy ra chuyện gì. Ông ta cứ nói đi nói lại về Chelsea”. Wenger đã nổi giận và đe dọa kiện Mourinho ra tòa. HLV người BĐN buộc phải xin lỗi, nhưng hòa bình chỉ được lặp lại trong chốc lát.

23/2/2007: Wenger nghi ngờ năng lực Mourinho
Trước trận chung kết Carling Cup 2007 giữa Arsenal và Chelsea, Wenger đưa ra những nhận xét đầy mỉa mai về những điều mà ông nói là cần có ở một “HLV vĩ đại”: “Rất nhiều HLV từng đoạt Champions League sẽ không được coi là vĩ đại. Điều quan trọng là bạn nhìn lại sự nghiệp của họ trong 10, 15 hay 20 năm. Những tố chất gì họ đã mang tới cho công việc của mình và có thể ở lại đỉnh cao ổn định ra sao. Nếu muốn so sánh chính xác các HLV, hãy giao cho họ cùng một nguồn lực, cùng một khoảng thời gian, 5 năm chẳng hạn, và xem họ làm được gì sau 5 năm”. Dù không đề cập tên Mourinho, ai cũng hiểu Wenger muốn ám chỉ gì.

24/2/2007: Chung kết Carling Cup
Trận chung kết Carling Cup 2007 là 90 phút đầy biến cố. Vào cuối trận, John Obi Mikel, Kolo Toure và Emmanuel Adebayor bị đuổi khỏi sân, trong khi cả Mourinho và Wenger đều phải vào sân để giúp các cầu thủ của mình bình tĩnh lại. Rốt cuộc, Mourinho là người được cười cuối cùng: 2 bàn từ Didier Drogba giúp Chelsea đăng quang, trong khi cuộc chờ đợi danh hiệu mòn mỏi của Arsenal tiếp tục.

27/11/2010: Mourinho chê Wenger không danh hiệu
Ngay cả khi Mourinho đã rời Chelsea, ông vẫn chưa buông tha Wenger. Sau khi HLV người BĐN bị UEFA phạt vì có hành vi không đúng đắn do chỉ đạo 2 cầu thủ cố tình phạm lỗi, nhận thẻ để “tẩy thẻ” trong các lượt sau ở Champions League, Wenger bình luận: “Thật đáng tiếc phải chứng kiến điều đó ở một CLB lớn, thật tồi tệ và khó chấp nhận”. Đáp lại, Mourinho nói: “Thay vì nói về Real Madrid, ông Wenger nên nói về Arsenal và giải thích tại sao họ lại thua 0-2 trước một đội dự Champions League lần đầu (Braga). Lý lẽ của ông ấy về những cậu nhóc đã lỗi thời, giờ họ đã là những ông già. Ai nói Sagna, Clichy, Walcott, Fabregas, Song, Nasri, Van Persie, Arshavin là những cậu nhóc. Họ đều là những cầu thủ hàng đầu”.

24/9/2012: Mourinho ca ngợi Arsenal
Mùa trước, sự kình địch giữa Mourinho-Wenger có những dấu hiệu giảm bớt. Mourinho nói: “Tôi luôn tôn trọng Arsene Wenger, là bình thường khi chỉ trích lẫn nhau nếu bạn làm việc ở cùng một thành phố hay một giải đấu. Tôi thích đội Arsenal hiện giờ hơn mấy mùa vừa qua, dù họ đã bán đi một số cầu thủ”. Có lẽ sự xa cách đã giúp họ cải thiện quan hệ. Tuy nhiên, hãy chờ xem hòa ước kéo dài được bao lâu.

Mùa 2013/14 và tương lai
Sir Alex Ferguson hiện đã nghỉ hưu, Mourinho và Wenger đều sẽ coi đó là cơ hội để giành lại quyền thống trị Premier League. Sau thất bại vừa rồi tại Real Madrid, Mourinho đang rất quyết tâm gầy dựng lại danh tiếng với một triều đại mới lâu dài ở Chelsea. Wenger trong khi đó sẽ muốn làm hồi sinh Arsenal với ngân quỹ chuyển nhượng 70 triệu bảng ở mùa giải này. Tất cả hứa hẹn mối kình địch sẽ lại tái sinh ở mùa giải tới.