AC Milan: Đổi Mexes lấy Bendtner

AC Milan đang muốn đưa Bendtner về San Siro như một sự thay thế cho Ibra và họ tính các Mexes vào như một thỏa thuận nhằm thuyết phục Arsenal nhả người.

Kể từ sau sự ra đi của Zlatan Ibrahimovic, AC Milan vẫn đang loay hoay trong việc tìm kiếm một cái tên xứng đáng thay thế. Họ đã nhắm tới nhiều mục tiêu, bao gồm Robin van Persie, Leandro Damiao, Gonzalo Higuain, Edin Dzeko hay cả Carlos Tevez... Nhưng do đang gặp phải những khó khăn nhất định về tài chính nên mọi thương vụ đều chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Chưa có một lời đề nghị chính thức nào được gửi tới phía các đối tác.

Có lẽ với những khó khăn về tiền bạc ở cấp thượng tầng CLB như hiện tại, các Milanista và cả HLV  không nên quá kỳ vọng vào một bản hợp đồng “bom tấn” trong mùa hè này. Họ nên tự hài lòng nếu Chủ tịch Silvio Berlusconi chỉ mang về một cái tên tầm tầm, ví dụ như Nicklas Bendtner.

Theo tiết lộ từ báo chí Italia, sau khi không thể tiếp cận được các mục tiêu lớn, AC Milan buộc phải chuyển qua những cái tên khả dĩ hơn và họ đang coi Bendtner là một cái tên phù hợp với kế hoạch tìm người thay thế Ibrahimovic. Bendtner dù không có tầm ảnh hưởng lớn và đạt tới đẳng cấp như Ibrahimovic, nhưng anh cũng là một mẫu tiền đạo có sức càn lướt, chơi đầu tốt và lại còn khá trẻ (24 tuổi).

Một lời đề nghị chuẩn bị được gửi tới Arsenal. Theo đó, nếu đội bóng Anh chấp nhận nhả người, AC Milan sẵn sàng để hậu vệ Philippe Mexes chuyển đi theo chiều ngược lại. Có rất nhiều lý do để tin thương vụ sẽ thành công.

Nicklas Bendtner (phải) không còn mặn mà với viễn cảnh ở lại Arsenal

Thứ nhất, Bendtner từ lâu đã không còn nằm trong các kế hoạch của HLV Wenger và bị đưa vào danh sách những cầu thủ có thể bị bán đi trong mùa hè này. Nhưng nếu có ở lại, chân sút người Đan Mạch cũng chẳng có nhiều cơ hội ra sân vì Arsenal vừa mang về thêm 2 tiền đạo là Lukas Podolski và Olivier Giroud. Ra đi là lựa chọn khả dĩ nhất với Bendtner và AC Milan không phải là một bến đỗ tồi.

Thứ hai, Arsenal cũng đang thực sự khát một trung vệ giàu kinh nghiệm sau khi Sebastien Squillaci gây thất vọng tràn trề, còn Thomas Vermaelen lại hay dính chấn thương. Với Mexes, HLV Wenger không chỉ có thể tạm yên tâm với những vấn đề nơi hàng thủ mà còn có thể tạo ra sự kết hợp ăn ý giữa những hậu vệ người Pháp, gồm Bacary Sagna và Laurent Koscielny.

Bản thân Mexes lúc này cũng không còn mặn mà với viễn cảnh ở lại AC Milan. Trong những ngày AC Milan du đấu tại Mỹ, trung vệ người Pháp không đi cùng đội mà du hí bên cạnh gia đình. Trong những ngày qua, anh cũng chỉ một thân một mình tập luyện tại trung tâm Milanello mà chẳng có đồng đội nào bên cạnh cả. Chẳng ai còn nhận ra mối quan hệ nồng ấp giữa Mexes và Ban huấn luyện AC Milan thời điểm anh rời AS Roma để tới San Siro theo dạng chuyển nhượng tự do cách đây 1 năm.

Ngay cả tân HLV trưởng ĐT Pháp, Didier Deschamps cũng lên tiếng khuyên Mexes nên rời khỏi AC Milan nếu như muốn tìm lại phong độ của mình và tìm lại một vị trí tại “Les Bleus”. “Tôi biết Philippe là một cầu thủ tốt và xứng đáng là một phần của ĐT Pháp. Nhưng tôi chẳng thể nói trước được điều gì. Tôi không thể quyết định tương lai hộ cậu ấy nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy nên rời AC Milan”, Deschamps nhận định.

Đến cả Deschamps cũng muốn Mexes ra đi. Vậy thì còn chờ gì nữa. Một thương vụ tốt cho cả 4 và có lẽ chẳng ai lại không muốn nó nhanh chóng trở thành sự thật.