AC Milan – Barcelona (1h45, 29/3): Chờ vào vận may

Xahoi – Nếu không trông chờ vào vận may thì các cầu thủ AC Milan biết lấy gì để hy vọng vượt qua được “ngọn núi” Barca ở vòng tứ kết này, mà trước mắt là trận lượt đi đêm nay?

Trong 5 lần gặp mặt Barcelona ở đấu trường Champions League gần nhất, AC Milan chưa một lần biết đến mùi chiến thắng. Họ cầm hòa được 2 trận và đã để thua 3 trận còn lại. Cũng bởi vậy, không nhiều người tin rằng, đội bóng của nước Ý có thể giành được phần thắng trước nhà đương kim vô địch đêm nay cho dù họ chưa bao giờ bị thua trên sân nhà trong 14 lần được chơi ở vòng tứ kết của giải đấu lớn nhất lục địa già.

Thậm chí lúc này, nhiều người còn đang nghĩ đến một kịch bản tồi tệ sẽ xảy ra với đội chủ sân San Siro. Bởi đêm nay, họ sẽ mất một mắt xích cực kỳ quan trọng nơi hàng thủ của mình, đó là Thiago Silva. Hậu vệ người Brazil đã dính một chấn thương khá nặng trong trận thắng AS Roma cuối tuần trước và anh sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 3 tuần nữa.

Mất Silva, Milan đã mất đi một nửa sức mạnh nơi hàng thủ của mình.

Có thể nói, mất Silva, Milan sẽ mất đi một nửa sức mạnh về khả năng phòng thủ của mình. Sở dĩ trong 2 trận  ở vòng bảng, Milan có thể ghi tới 4 bàn thắng vào lưới Barca (và cũng chỉ bị thủng lưới 5 bàn), ngoài sự may mắn còn là nhờ lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả của mình. Nhưng bây giờ, khi mà hàng thủ trở nên “mong manh và dễ vỡ” như vậy thì liệu lối chơi ấy có còn phát huy được tác dụng?

Tất cả niềm hy vọng của Rossoneri lúc này dường như đặt cả vào Zlatan Ibrahimovic nơi hàng công. Thế nhưng, điều đó có lẽ là không đủ để Milan có thể đánh bại được các học trò của Pep Guardiola. Hãy nhớ rằng, khi thi đấu với Barca thì Zlatan và các đồng đội của anh chỉ có thể kiểm soát bóng với tỷ lệ 30%. Với số thời gian ít ỏi ấy, tạo được cơ hội đã khó, ghi được bàn thắng lại càng không phải là điều dễ dàng gì. Đó là chưa kể tới việc, tiền đạo người Thụy Điển vốn được coi là người kém duyên ở đấu trường Champions League.

Một khi Ibra không ghi bàn và Milan không nắm được lợi thế ở trận lượt đi này thì cơ hội để họ đi tiếp coi như đã hết. Bởi khi hành quân đến Nou Camp trong trận lượt về, gần như không còn có hội lật ngược thế cờ cho nhà đương kim vô địch Serie A.

Một kết quả hòa đêm nay xem ra đã là thành công lớn đối với AC Milan.

Về phía đội khách, Barca sẽ tới San Siro mà không gặp quá nhiều khó khăn về lực lượng. Ngoài trường hợp của Eric Abidal đang phải nghỉ thi đấu để chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép gan, đội bóng xứ Catalan chỉ thiếu vắng thêm Adriano do cầu thủ này đang gặp một chút vấn đề về cơ bắp chân. Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng Pep sẽ đảm bảo sức mạnh phòng thủ với việc chỉ đạo Puyol đá dạt sang cánh trái và kéo Mascherano về giữ trung lộ cùng với Pique.

Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm là, cho dù hàng thủ Barca không có được lực lượng mạnh nhất đi chăng nữa thì đó cũng không phải vấn đề quá lớn đối với đội bóng này. Bởi sức mạnh của họ nằm ở nơi hàng công. Khi mà tam giác huyền ảo Xavi – Busquets - Iniesta vẫn hoạt động hiệu quả và Messi vẫn thể hiện được cái duyên ghi bàn của anh ở Champions League mùa này thì việc xuyên thủng mảnh lưới của Abbiati bên phía Milan không phải là điều gì quá khó khăn.

Có thể nói, với tương quan về lực lượng, đẳng cấp cũng như phong độ hiện tại, chỉ có sự may mắn mới giúp Milan tránh được trận thua đầu tiên trên sân nhà trong khuôn khổ vòng tứ kết của một kỳ Champions League. Một kết quả hòa xem ra đã là một thành công lớn đối với đội bóng áo sọc đỏ đen.

Thông tin lực lượng:

AC Milan: Robinho bình phục; Thiago Silva, Alexandre Pato chấn thương; Mark Van Bommel treo giò.

Barcelona: Eric Abidal chuẩn bị phẫu thuật ghép gan, Adriano chấn thương.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến:

AC Milan: Abbiati, Bonera, Nesta, Mexes, Antonini, Aquilani, Ambrosini, Nocerino, Boateng, Ibrahimovic, Robinho.

Barcelona: Valdes, Dani Alves, Mascherano, Pique, Puyol, Xavi, Busquets, Iniesta, Cesc, Messi, Sanchez.