3 niềm hy vọng tại Asian Games 17

Ánh Viên, Xuân Vinh hay Quách Thị Lan là những niềm hy vọng của TTVN tại Asian Games 17 (2014).

Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội)

“Tiểu tiên cá” Ánh Viên đang được kỳ vọng sẽ lập kỳ tích cho bơi lội Việt Nam tại Á vận hội vào năm sau. Thậm chí, HLV trưởng Đặng Anh Tuấn xác định, SEA Games 27 chỉ là “giải tập huấn” để Ánh Viên chuẩn bị cho đấu trường Asian Games 2014. Hiện thành tích lúc tập luyện của Ánh Viên ở nội dung 200m và 400m hỗn hợp, 100m và 200m ngửa đang tiếp cận những vị trí hàng đầu của nhóm có thể giành huy chương Asian Games.

Quách Thị Lan (điền kinh)

Dù chỉ đoạt HCB tại SEA Games 27 nhưng Quách Thị Lan vẫn là gương mặt trẻ sáng giá của điền kinh Việt Nam. Nói thế, bởi những thành tích ở nội dung 400m và 400m vượt rào của cô vẫn có thể tiến rất xa ở đấu trường quốc tế, trong đó có Asian Games vào năm sau. Tuy nhiên, điều cần nhất hiện nay là nữ tuyển thủ xứ Thanh này phải vượt qua chính mình, bởi trạng thái tâm lý chính là rào cản ngăn bước cô đến với ngôi vô địch ở SEA Games vừa qua.

Hoàng Xuân Vinh (bắn súng)

Ở thời điểm này, Hoàng Xuân Vinh là trụ cột không thể thiếu của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Thậm chí anh từng suýt giành HCV ở Asian Games 2010 nội dung 25m súng ngắn ổ quay nam, nếu không có lỗi ở lượt bắn cuối cùng. Đấy có lẽ là nỗi đau và ám ảnh lớn nhất của Xuân Vinh ở kỳ đại hội năm ấy. Rào cản lớn nhất của Vinh chính là tâm lý thi đấu. Nếu thắng được chính mình, Hoàng Xuân Vinh sẽ không khó để vươn tới vị trí số 1 châu Á.