10 hậu vệ cánh xuất sắc nhất M.U mọi thời đại

Vị trí hậu vệ cánh từng không được đánh giá cao trong lịch sử, nhưng với M.U, đó là vị trí đã sản sinh ra nhiều huyền thoại.

Những tên tuổi như Tony Dunne, Denis Irwin và Gary Neville sẽ sống mãi trong tim các CĐV áo đỏ.

10. Noel Cantwell (1960-1967). Số trận: 146
Đầu tiên, chúng ta có Noel Cantwell, một trụ cột trong đội hình M.U thời sau thảm họa Munich. Hậu vệ cánh người Ireland tới Old Trafford khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và chơi bóng dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Matt Busby. Vốn là một cầu thủ cricket, Cantwell không may giải nghệ một năm ngay trước chức vô địch C1 1968, nhưng ông được nhớ đến nhiều nhờ chiếc cúp FA 1963.

9. Jack Silcock (1919-1934). Số trận: 449
Thật ra, khó mà tìm được một CĐV M.U còn nhớ Jack Silcock chơi ra sao. Hậu vệ trái sinh ở Lancashire là trụ cột trong đội hình thời hậu chiến tranh thế giới thứ nhất, với 449 trận trong 15 năm khoác áo CLB. Trang web chính thức của M.U mô tả Silcock, một tuyển thủ Anh, là “một hậu vệ cánh mạnh mẽ, khéo léo với khả năng chuyền bóng siêu đẳng”.

8. Arthur Albiston (1974-1988). Số trận: 485
Một hậu vệ trái vững vàng đáng tin cậy, Arthur Albiston chơi ở Old Trafford trong 15 năm đẹp nhất sự nghiệp của ông. Trưởng thành từ đội trẻ, cầu thủ người Scotland từng là hậu vệ cánh chơi tấn công nhất ở thời của ông. Albiston xếp thứ 10 trong danh sách những người có số trận khoác áo M.U nhiều nhất mọi thời.

7. Patrice Evra (2006-nay). Số trận: 318
Một người mà mọi CĐV M.U đều nhận ra, hậu vệ trái đang đá chính hiện giờ, Patrice Evra. Ở đỉnh cao vào khoảng năm 2008, cầu thủ người Pháp được coi là hậu vệ trái hay nhất thế giới. Phong độ anh có thể không còn như xưa, nhưng ảnh hưởng của Evra vẫn là rất lớn tại M.U. Anh có 4 chức vô địch Premier League titles, 3 League Cup và 1 Champions League cùng đội bóng áo đỏ.

6. Shay Brennan (1958-1970). Số trận: 356
Một trong những cầu thủ được yêu mến nhất trong lịch sử M.U là hậu vệ phải sinh ở Anh nhưng lại là tuyển thủ Ireland, Shay Brennan. Brennan đá chính trận đầu cho CLB ngay sau thảm họa Munich 1958, ghi 2 bàn và ngay lập tức trở thành người hùng của các CĐV. Ông mạnh mẽ nhưng cũng rất khéo léo. Brennan là thành viên đầu tiên trong đội hình vô địch C1 1968 của M.U qua đời và hơn 1.000 người đã tới tiễn đưa ông trong một trận đấu từ thiện.

5. Denis Irwin (1990-2002). Số trận: 529
Một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của M.U trong 20 năm qua là Denis Irwin. Hậu vệ trái này rất chuyên nghiệp, cần mẫn, nhưng đồng thời thông minh và chơi rất khôn ngoan. Irwin giành 7 chức vô địch Premier League và 1 Champions League với M.U. Ông thích nghi với mọi đội hình của Sir Alex Ferguson trong giai đoạn 12 năm chơi bóng ở Old Trafford.

4. Roger Byrne (1951-1958). Số trận: 280
Một hậu vệ trái thuận chân phải, Roger Byrne sở hữu những phẩm chất tấn công đáng kinh ngạc và khác thường cho vị trí của ông vào những năm 1950. Đội trưởng của M.U thời Busby và là tuyển thủ quốc gia Anh, Byrne là một thủ lĩnh đầy cảm hứng ngay từ khi còn rất trẻ. Ở tuổi 28, ông là một trong những mất mát bi kịch với M.U và bóng đá Anh ở vụ tai nạn máy bay Munich.

3. Tony Dunne (1960-1973). Số trận: 535
Được đưa về M.U với giá 5.000 bảng vào năm 1960, Tony Dunne nhanh chóng trở thành một trụ cột của đội hình Matt Busby hậu Munich vào những năm 1960. Hậu vệ trái đầy tốc độ này là một hướng tấn công quan trọng của M.U trong suốt thời của ông. Rời M.U năm 1973 ở tuổi 32, Dunne còn chơi thêm hơn 200 trận nữa cho Bolton trước khi treo giày.

2. Gary Neville (1992-2011). Số trận: 602
Dù không phải là hậu vệ giỏi nhất trong thế hệ của mình, Gary Neville là người trung thành, bền bỉ và bản lĩnh nhất ở M.U suốt một thời gian dài. Anh được nhớ đến nhiều với việc tạo thành một cặp đôi đáng sợ cùng David Beckham bên cánh phải đội bóng áo đỏ. Giờ vừa làm bình luận viên vừa làm HLV, Neville vẫn tiếp tục là một nhân vật quan trọng của M.U.

1. Johnny Carey (1937-1953). Số trận: 344
Đội trưởng M.U giai đoạn 1946-1953, Johnny Carey là thành viên chủ chốt trong đội hình hậu chiến của Matt Busby, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 1949. Ông được coi là hậu vệ người Ireland giỏi nhất trong lịch sử.