10 bài học lớn sau lượt trận thứ 4 Champions League

Lượt đấu thứ 4 vòng bảng Champions League đã kết thúc và sau đây là 10 bài học quý giá được rút ra từ những trận đấu ở loạt trận giữa tuần qua.

1. Barca không phải là bất khả chiến bại
Sau 3 trận toàn thắng, Barca đã phải nếm mùi thất bại tại Champions League năm nay. Đáng chú ý, kẻ làm được điều này lại là một Celtic nhỏ bé. Được chơi trên sân nhà, đội bóng Scotland đã chơi một thứ bóng đá cực khó chịu khiến Messi và các đồng đội gần như bất lực trong việc khoan thủng mảnh lưới của Ben Foster. Ngoài ra, sự sắc sảo trong phản công đã giúp Celtic có được quả ngọt với 2 bàn thắng. Bàn gỡ duy nhất của Barca được ghi do công của Messi ở những phút cuối trận.

2. Shakhtar Donets có thể đi xa
Đội bóng Ukraina được coi là một hiện tượng ở mùa giải Champions League năm nay. Dù không được đánh giá cao nhưng Shakhtar lại đang dẫn đầu bảng có sự góp mặt của Chelsea, Juventus. Ở trận đấu gần nhất, dù phải thi đấu trên sân Stamford nhưng Shakhtar cũng khiến The Blues phải vã mồ hôi mới có được thắng lợi 3-2. Trước đó, chính đội bóng này đã đánh bại Chelsea trên sân nhà và cầm hòa Juventus trên khách. Với những gì đã thể hiện, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Shakhtar tiến sâu ở mùa giải năm nay.

3. M.U vẫn là lá cờ đầu của nước Anh
Trong một vòng đấu mà cả Arsenal, Man City đều chỉ có được 1 trận hòa, Chelsea thắng nhọc nhằn thì M.U đã thể hiện được bản lĩnh với thắng lợi 3-1 trước Braga ngay trên sân đối phương. Nhìn vào đây, nhiều người mới hiểu được tại sao trong những năm gần đây, M.U luôn là đội bóng Anh có thành tích ổn định nhất tại Champions League. Dù không có một lực lượng quá hùng hậu nhưng Quỷ đỏ lại tỏ ra cực kỳ lọc lõi tại đấu trường danh giá nhất trời Âu.

4. Zenit vẫn là con số 0
Dù đã mang về 2 ngôi sao cỡ bự là Hulk và Axel Witsel ở kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng xem ra đội bóng Nga vẫn chưa cải thiện được trình độ là bao. Ngoài trận thắng duy nhất trước đối thủ yếu nhất bảng Anderlech, Zenit chỉ biết thua và thua. Hiện tại, Zenit đang đứng bét bảng C và cơ hội giành vé đi tiếp là không nhiều.

5. Oscar sinh ra để đá Champions League
Trong trận đấu với Shakhtar rạng sáng qua, Oscar đã tiếp tục làm nên một tuyệt phẩm từ cự ly 40. Đáng nói hơn đây là tuyệt phẩm thứ 3 của chàng tiền vệ này tại Champions League. Ngoài ra, Oscar còn luôn cho thấy vai trò đầu tàu của mình trong lối chơi của Chelsea tại Champions League. Với lối chơi đậm chất kỹ thuật và còn khá lạ lẫm ở trời Âu, sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu Oscar tỏa sáng rực rỡ tại Champions League năm nay.

Robin van Persie

6. Van Persie là tiền đạo số 1 của M.U
Dù có trong tay rất nhiều chân sút nhưng Sir Alex chắc chắn cũng phải thừa nhận rằng van Persie là cái tên tốt nhất. Ở trận đấu với Braga vào hôm qua, Rooney và Chicharito cùng có mặt trên sân nhưng cả hai đều không thể khoan thủng mảnh lưới đội chủ nhà. Trong khi đó, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, Persie đã ghi bàn giúp M.U gỡ hòa làm tiền đề cho thắng lợi.

7. Malaga xứng danh ngựa ô
Đội bóng Tây Ban Nha đang cho thấy mình có khả năng tiến xa tại Champions League khi giành được 10 điểm sau 4 trận. Đáng chú ý, Malaga đã giành được tới 4 điểm sau 2 lần chạm trán với “cáo già” Milan. 2 đối thủ còn lại là Zenit và Anderlech đều đã bị Malaga khuất phục.

8. Man City chưa đủ tầm để đá Champions League
HLV Mancini từng phát biểu rằng Man City chưa sẵn sàng để chinh phục Champions League và xem ra vị chiến lược gia này có lý. Một lần nữa Man xanh lại cho thấy sự yếu kém của mình khi phải rất chật vật mới có được 1 trận hòa trước Ajax ngay tại Etihad. Trước đó, The Citizens đã bị chính đội bóng Hà Lan đánh bại ở trận lượt đi. Rồi việc để thua Real ở những phút cuối, hòa Dortmund trong thế thua đã lột tả bộ mặt thật của nhà ĐKVĐ Premier Leagu.

9. Ấn tượng Dortmund
Đội bóng Đức đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với mùa giải trước bằng việc giành vị trí đầu bảng D, bảng tử thần. Ở hai trận gần nhất, Dortmund cũng khiến Real khóc dở mếu dở với 1 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Lối chơi mà các học trò HLV Klopp thể hiện cũng rất ấn tượng với tốc độ, kỹ thuật và khoa học. Hiện tại, nhà ĐKVĐ Bundesliga là đội có lợi thế nhất trong cuộc đua giành tấm vé vào vòng knock-out.

10. Bảng E cũng xứng đáng là bảng tử thần
Sau 4 lượt đấu, cả Chelsea, Shakhtar và Juvetus đều có cơ hội đi tiếp khi chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm. Điều này hứa hẹn sẽ diễn ra một cuộc đua khốc liệt ở 2 lượt đấu cuối. Điều đáng nói là hiện tại cả ba ứng cử viên này được đánh giá là có sức mạnh ngang nhau. Ai trong số đó bị loại cũng là một sự đáng tiếc. Chelsea là nhà ĐKVĐ Champions League, Juve là ĐKVĐ Serie A trong khi Shakhtar lại đang dẫn đầu giải VĐQG Ukraina.

XEM BXH CHAMPIONS LEAGUE SAU LƯỢT TRẬN THỨ 4 TẠI ĐÂY