Xác định không có tình tiết mới là thay đổi bản chất vụ án, HĐXX phúc thẩm giữ nguyên mức án sơ thẩm, tuyên tử hình Kiều Trang tội Giết người.
|
Ngày 29/1, tại tỉnh Thái Bình, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Lê Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội Giết người. Trước đó, vào tháng 7/2020, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Trang.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, chỉ những những người có liên quan có giấy triệu tập của tòa mới được dự phiên xử sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.
Theo cáo trạng, Lại Thị Kiều Trang là em họ của chị Đàm Thị H.Y. (trú tại xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Chị Y. là cán bộ điều dưỡng thuộc khoa nội 3 bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình và là vợ của anh P.V.Q.
Giữa anh Q. và Trang nảy sinh quan hệ yêu đương một thời gian, sau đó anh Q. thấy có lỗi với vợ con nên khoảng tháng 10/2019, anh Q. chủ động nói chuyện để chấm dứt mối quan hệ với Trang.
Thấy anh Q. có nhiều hành động, lời nói yêu thương chăm sóc vợ con nên Trang ghen tuông và nảy sinh ý định dùng chất độc xyanua vừa mua để đầu độc, giết chết chị Y. để Trang và anh Q. có thể được tự do quan hệ. Để thực hiện hành vi, đầu tháng 11/2019 Trang lên mạng tìm mua chất độc natri xyanua.
TAND tỉnh Thái Bình, nơi TAND Cấp cao tại Hà Nội tiến hành xử phúc thẩm với Kiều Trang
Biết chị Y. thích uống trà sữa, ngày 2/12/2019, Trang điện thoại đặt mua 6 cốc trà sữa tại một tiệm trên đường Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình và đi mua xilanh để mang về nhà để bơm chất độc xyanua. Khi bơm vào được 4 cốc trà sữa thì bị hết chất độc xyanua.
14h cùng ngày, Trang đi xe máy mang theo 6 cốc trà sữa đến bệnh viện Phổi Thái Bình và mang trà sữa lên khoa Nội 3 (nơi chị Y. làm việc).
Tại đây, vì chị Y. đã về nhà nên Trang gửi trà sữa cho chị Phan Thị L. (40 tuổi, là cán bộ điều dưỡng cùng khoa với chị Y.) nhờ đưa cho chị Y..
Khoảng 18h30 cùng ngày, chị L. lấy 2 cốc trà sữa ra đưa cho con trai là Nguyễn Phan Duy A. uống 1 cốc, chị L. uống nửa cốc, số còn lại bỏ vào tủ lạnh. Đến trưa 3/12, chị L. uống nửa cốc còn lại.
10h ngày 3/12, chị Nguyễn Thị H. (SN 1990, trú tại phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) lấy một cốc trà sữa trong tủ lạnh ra mời chị Đoàn Thị H. (cùng là điều dưỡng viên) uống nhưng chị này không uống.
Chị H. dùng ống hút chọc vào cốc trà sữa, uống được khoảng 2 ngụm thì chạy vào nhà vệ sinh nhổ ra sau đó ngã nằm co quắp trên sàn nhà vệ sinh với biểu hiện da mặt nhợt nhạt, miệng sùi bọt. Dù khẩn trương đưa nạn nhân xuống phòng cấp cứu sau đó nhưng chị H. đã tử vong.
Ngày 25/12/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Đến ngày 27/12/2019, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang.
Ngày 29/12/2019, Công an TP.Thái Bình chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan công an cũng tiến hành khai quật và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
Bị cáo Lại Thị Kiều Trang.
Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trang mức án tử hình về tội giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Trang phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 269 triệu đồng và cấp dưỡng cho 3 con nạn nhân đến năm 18 tuổi với số tiền 2 triệu đồng/tháng.
Sau khi tiến hành các thủ tục tố tụng, qua phần cáo trạng, đại diện HĐXX phân tích: "Phiên tòa phúc thẩm hôm nay được mở theo đơn kháng án của bị cáo. Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX nhận thấy vụ án không có tình tiết gì mới, tòa cấp sơ thẩm tuyên mức án tử hình đối với bị cáo là đúng người đúng tội.
Từ đó đến nay, người thân của bị cáo cũng không thay mặt bị cáo khắc phục hậu quả, không thăm hỏi, gửi tiền cấp dưỡng cho các con chị H. Cho thấy bản chất vụ án và mức án không có gì thay đổi. Bị cáo nên tham khảo ý kiến luật sư rút đơn kháng cáo "để dành" cơ hội viết đơn ân xá gửi lên Chủ tịch nước may ra còn cơ hội được sống...".
Gục đầu suy nghĩ một lúc, bị cáo Trang xin rút đơn kháng cáo. Nói lời sau cùng bị cáo cảm thấy ăn năn hối lỗi, trong trại giam bị ám ảnh bởi cái chết của chị H.. Trang không muốn chết nên nói sẽ viết đơn ân xá lên Chủ tịch nước...
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/y-an-ke-dau-doc-chi-ho-bang-tra-sua-chua-xyanua-de-cuop-chong-a504565.htm..
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Chiêu trò lừa đảo mới khiến người phụ nữ ở Hà Nội mất 2,8 tỷ đồng, công an cảnh báo
- 50 số điện thoại lừa đảo, cảnh báo: Đừng dại nghe máy kẻo mất sạch tiền
- Kinh nghiệm người xưa: 5 dáng đi hủy hoại tài vận, nếu có hãy rèn luyện để bỏ ngay kẻo về sau hối không kịp
- Có những dấu hiệu này bạn nhất định sẽ nắm chắc thành công trong tay, mặc kệ hiện tại khó khăn đến đâu
- Nghiện hút thuốc, nghiện rượu hay nghiện tình dục, cái nào có hại nhất cho tuổi thọ của bạn?
- Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?
- Cuối cùng cũng rõ profile của chồng Minh Tú: Giám đốc công ty đa quốc gia, vừa giàu vừa giỏi
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm
- 5 món ăn 'bổ tựa nhân sâm' giúp tăng tuổi thọ, ai cũng nên dùng mỗi sáng, đặc biệt là nam giới
- Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đây là những loại máy tính được mang vào phòng thi, sĩ tử chú ý!
- Muốn tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024, đây là điều kiện cần đáp ứng
- Tại sao chuyển khoản từ 500 triệu phải báo cáo ngân hàng nhà nước?
- Điều thú vị ít ai biết của con trai Xuân Hinh: Có năng khiếu nghệ thuật nhưng làm ngành khác, điển trai như hotboy